Sắc màu của Tết

Thứ Sáu, 13/01/2023, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

Tết đang đến cận kề, các cửa hàng bán đồ trang trí Tết trưng bày đủ thứ mặt hàng trang trí khiến phố xá thêm lung linh. Nhiều cửa hàng, nhà sách sáng đèn đến 23 giờ để phục vụ khách mua hàng trang trí.

22 giờ nhưng cửa hàng Hải Ngân (286 Thống Nhất, TP. Vũng Tàu)  chuyên bán các mặt hàng trang trí Tết vẫn nhộn nhịp khách.
22 giờ nhưng cửa hàng Hải Ngân (286 Thống Nhất, TP. Vũng Tàu) chuyên bán các mặt hàng trang trí Tết vẫn nhộn nhịp khách.

 

Khách hàng chọn mua đồ trang trí Tết, tượng mèo tại Nhà sách Đông Hải
Khách hàng chọn mua đồ trang trí Tết, tượng mèo tại Nhà sách Đông Hải

Dọc các tuyến đường trung tâm TP. Vũng Tàu như: Bacu, Bình Giã, Trương Cộng Định, đường 2/9 hay những nhà sách Đông Hải, Nguyễn Du, các loài hoa: mai, đào, đồ trang trí: lồng đèn, dây pháo, kim tuyến,… được bày biện đẹp mắt, ngập tràn sắc xuân, với mức giá dao động từ 50-500 ngàn đồng/sản phẩm. Ngoài ra, năm nay hình dán tường có hình mèo được nhiều khách hàng chọn mua. Theo đó, hình mèo xuất hiện ở hầu hết trên các mặt hàng trang trí như: lồng đèn, tượng, câu đối, nhưng nhiều nhất là trên bao lì xì.

Bé Huỳnh Ngọc Phi Yến (7 tuổi, nhà ở đường Trần Phú) vẫn theo mẹ chọn đồ trang trí Tết trên đường Trương Công Định.
Bé Huỳnh Ngọc Phi Yến (7 tuổi, nhà ở đường Trần Phú) vẫn theo mẹ chọn đồ trang trí Tết trên đường Trương Công Định.

 

Khách hàng nhí say mê chọn đồ trang trí Tết.
Khách hàng nhí say mê chọn đồ trang trí Tết.

Ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh sản phẩm đồ trang trí trên địa bàn TP.Vũng Tàu, xu hướng trang trí tiểu cảnh dân gian “lên ngôi” khi các phụ kiện như: mẹt tre, trúc, mành tre, hoa đào, mai, đòn gánh, câu đối đỏ, dây pháo, bánh chưng, bánh tét... cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Tùy vào chất liệu mà mỗi món phụ kiện có giá dao động từ 50-500 ngàn đồng/sản phẩm.

Khách hàng chọn mua dây kim tuyến trên đường Lý Thường Kiệt.
Khách hàng chọn mua dây kim tuyến trên đường Lý Thường Kiệt.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp về mua sắm đồ trang trí Tết mà Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ghi nhận được trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.