Kỷ niệm một dòng sông

Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:46 [GMT+7]
In bài này
.

Dòng sông không phải sông quê

Mà sao tôi nhớ mãi về nơi đây

Xanh trời, xanh nước, trắng mây

Biết bao kỷ niệm chứa đầy trong tim

 

Dòng sông bên lở bên bồi

Nước loang màu máu bạn tôi dưới lòng

Bãi ngô, vạt cải lên ngồng

Bãi dâu, ruộng ớt, hương nồng thuốc phơi

 

Như là sông của quê tôi

Gửi đây xương máu của thời thanh niên

Yêu sao mảnh đất Trà Liên (*)

Rặng tre gốc duối hiện nguyên dáng đầu

 

Sông ơi xa cách bao lâu

Còn vương nỗi nhớ còn sầu con tim

Bạn tôi mấy chục năm tìm

Nơi đâu hồn cốt còn chìm nơi nao?

 

Nặng lòng vương vấn biết bao

Tử Giang - Thạch Hãn đi vào giấc mơ

Gửi lòng qua những vần thơ

Sông xưa ngày ấy bây giờ vẫn yêu

---------

(*) Tên của một làng bên sông Thạch Hãn

HÀ VĂN TẤT
;
.