Lời thề mãi xanh

Thứ Sáu, 22/07/2022, 19:42 [GMT+7]
In bài này
.

Thôi đừng nặng nhẹ trách anh

Sông xưa bến cũ đã thành duyên quê

Anh đi biền biệt không về

Điệu hò mộc mạc lời thề thẳm sâu

 

Chia tay anh nói một câu

Khi nào thắng giặc: “Cau trầu rước em”

Đằm sương ngọn cỏ lấm lem

Lưng ong vắt vẻo vẫn xem là thường

 

Vẫn sang thăm mẹ yêu thương

Chiêm mùa cháy ruột gắng vương tiếng cười

Nhớ ngày đạn nổ bom rơi

Anh say sưa hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao”...*

 

Xót đau anh ngã chiến hào

Lâm chung nhớ mẹ, thương đào duyên quê

Bến xưa... vẫn đợi anh về

Áo hoa lúng liếng... lời thề mãi xanh!

 

Một thời đất nước chiến tranh

Đò xưa lạc bến… nhớ anh muôn đời...!

------------

(*) Trích lời bài hát Cuộc đời vẫn đẹp sao

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
;
.