Có kịp mùa trăng?

Thứ Sáu, 03/06/2022, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

Có kịp mùa trăng giữa chúng ta

Hẹn em cùng trở lại quê nhà

Chân bước bên hồ xao xác gió

Thêm vàng trong cỏ cánh cúc hoa?

 

Đôi mắt nguyên lành đôi mắt xưa

Bờ vai nghiêng nắng tóc đong đưa

Nguyệt quế thơm đầy thềm rêu cũ

Ong bay tìm mật cánh chao mùa

 

Môi ấy hồn nhiên trước sớm mai

Nụ hôn ghé xuống giấc mơ dài

Ta ôm dâu biển làm mưa ấm

Những ngón u buồn chia nắng phai

 

 

Vườn xưa, cây trút lá qua chiều

Bướm vàng như khói xuống liêu xiêu

Nhớ em cứ ngỡ mùa qua áo

Bùng cháy thời gian như lửa thiêu

 

Có kịp mùa trăng, có kịp em

Mai về ngồi lặng dưới chân thềm

Nghe dế gáy sầu trong lối cỏ

Ta hồn ngựa mỏi bước chông chênh.

PHAN TƯỜNG NIỆM

 

 
;
.