Đêm Giáng sinh

Thứ Bảy, 25/12/2021, 14:45 [GMT+7]
In bài này
.

Đêm giáng sinh mùa đông se lạnh

Ngọn gió trở mình thổi hoang vu

Những hàng cây bên đường trầm mặc

Thấp thoáng bên trời cánh vạc bay…

 

Dường như có tiếng chuông vang vọng

Cứ ngân lên từ phía nhà thờ

Ai vẫn đang khẩn cầu với Chúa

Mong mọi điều luôn được an lành…

 

Ta về lại với miền thương nhớ

Cũng mùa đông bãng lãng sương mờ

Lòng cũng mong bao điều tha thiết

Như hôm nào nhen nhóm lửa yêu…

 

Giờ chẳng được nắm tay người cũ

Như thuở đôi mươi thật nồng nàn

Đêm giáng sinh thành tâm mong ước

Ta và em luôn mãi vui tươi…

LÊ VĂN TRƯỜNG

;
.