TRANG THƠ

Thứ Sáu, 06/08/2021, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

LÊ HUY MẬU

 

Thu về

Trên cánh đồng ký ức - mùa Thu

Những bụi chuối lá tưa răng lược

Những hạt thóc lên mầm sau vụ gặt

Chim ngói nhớ mùa dáo dác đồng quê…

 

Trẻ mục đồng phong phanh heo may

Đơm ngọn khói thơm mùi cua nướng

Chiều thả hoàng hôn vào ngõ xóm

Thả Thu lại về ăm ắp nỗi tha hương!

-------

 

TỪ KẾ TƯỜNG

 

Bao nhiêu?

Bao nhiêu nắng. Bao nhiêu mưa

Tôi đi góp nhặt cho vừa thương em?

Những lần đau xé lòng đêm

Lá ngoài cửa nát, trái tim hao gầy

 

Bao nhiêu khoảng rộng vòng tay

Tôi đi gom hết cho đầy khoảng không

Nửa đời phía trước phiêu bồng

Nửa đời sau dựa đục trong gương hồ

 

Đêm dài nhặt tóc đề thơ

Gối nghiêng dưới bóng trăng mờ thiếu em

Quê nhà tiếng dế buồn thêm

Tôi về mang một trái tim sang mùa

 

Bao nhiêu ngày vắng, mưa thưa

Áo trên vai bạc đón đưa cuộc tình

Những con đường trắng mông mênh

Tôi qua thấy lại lênh đênh mắt người

 

Những lần em tới, môi cười

Bao nhiêu nhịp bước lấp mười bể dâu

Tóc xanh chẻ xuống vai sầu

Nên khi bỏ lại làm đau mấy trời

 

Bao nhiêu rồi. Bao nhiêu rồi

Tôi quanh quẩn với chỗ ngồi vắng em

Thời gian không thể dễ quên

Cuộc tình nặng đến đè lên tháng ngày.

-----

 

LÊ VĂN QUỐC DUY

 

Niềm tin

Phố vắng chân người tiếng lòng trầm lặng

Chiếc lá vàng rơi nhẹ cũng vang âm

Bầy khỉ đi hoang rong chơi phố thị

Chim chẳng buồn bay, dạo dưới bóng râm

 

Sự sống và cái chết mong manh quá

Chỉ tình người dày thêm chăn đêm lạnh

Cơn bão dịch đã càn qua thành phố

Dưới mái nhà vẫn ấm những niềm tin.

 

Một sớm mai lại nở đóa hồng xinh

Em lại áo hoa bước chân ra phố

Ta lại gần nhau, dịch bệnh đã qua

Nụ hôn ấm cho những ngày xa cách.

;
.