Thương hoài trường xưa

Thứ Sáu, 20/11/2020, 16:59 [GMT+7]
In bài này
.

Ngược dòng đời tìm lại thuở thơ ngây

Tìm lại khoảng trời giấu đầy mơ mộng

Bao nhiêu năm đo chiều dài mong ngóng

Hôm nay về xao động những vòng tay

 

Quá nửa đời người ta trở về đây

Mở góc ngây thơ đong đầy hoài niệm

Nhớ lời thầy cô từng gieo ước nguyện

Nghe yêu thương dâng nghèn nghẹn trong lòng

 

Vẫn còn đây trang quá khứ tuổi hồng

Có ánh mắt nồng nàn vắt qua cửa 

Dòng lưu bút yêu thương nhòe trang vở

Giữ vẹn nguyên ngơ ngác tuổi học trò

 

Về lại trường tìm bóng dáng thầy cô

Thuở hồn nhiên ta khoe trò nghịch ngợm

Ai thẹn thùng giấu mối tình vừa chớm

Lặng thầm mang theo một sớm chia xa

 

Hôm nay về ôn lại nửa thiết tha

Vén lơ đãng đếm vỡ oà ngày cũ

Bạn bè thầy cô quây quần đông đủ

Có khoảnh khắc nào đẹp tựa hôm nay

 

THƯƠNG HOÀI NGUYỄN

(GV Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, TP. Vũng Tàu)

 
;
.