.

TRANG THƠ

Cập nhật: 20:55, 10/04/2020 (GMT+7)
TRẦN THANH THOA 
 
Khúc tình tháng Tư
 
Tháng Tư đường về xanh ngát
Hương đồng theo gót chân êm
Bướm vàng thong dong lối nhỏ
Tương tư phiến nắng bên thềm
 
Chùng chình mùa đi qua ngõ
Níu làn khói nhẹ bâng quơ
Có gì vương trên mắt gió
Dường như là nỗi đợi chờ
 
Tháng Tư giao mùa xa vắng
Khúc tình da diết sông quê
Thuyền ai bao lần xuôi ngược
Luyến lưu một tiếng gọi đò
 
Dáng quê bao đời chất phác
Lưỡi liềm như mảnh trăng non
Lúa vàng ấm tình mùa gặt
Phù sa thơm thảo vẹn tròn
 
Tháng Tư còn không ký ức?
Lỡ làng một khúc ca dao
Cánh diều đứt dây bay mãi
Người xa hun hút phương nào…
 
---------
 
NGUYỄN THỊ THỦY 
 
Bắt đầu nhớ
 
Đã bắt đầu thấy nhớ
Lũ học trò dễ thương
Trên sân trường vương nắng
Ánh mắt cười ngây thơ
 
Đã bắt đầu thấy nhớ
Bục giảng với bảng đen
Hành lang ấy thân quen
Rộn bước chân vào lớp
 
Đã bắt đầu thấy nhớ
Từng gương mặt xanh non
Sáng trong đôi mắt tròn
Cửa còn nghiêng vạt nắng
 
Đã bắt đầu thấy nhớ
Lũ quỷ ấy nhiều chiêu
Luôn cảm thấy thương yêu
Mỗi trò vui trên lớp
 
Đã bắt đầu thấy nhớ
Màu áo trắng tung bay
Mà nay sân trường vắng
Tiếng cười đùa vang xa
 
Phượng đã xanh màu lá
Mà cô trò xa nhau
Kỳ nghỉ Tết quá lâu
Đã bắt đầu thấy nhớ…
-----------
 

ĐẶNG HOÀNG THÁM 

Hoa hạ

Em ơi. Hạ đã về chưa?

Mà chiều thành phố trong mưa buồn buồn 

Bỗng nghe nhớ mắt người thương

Đường mưa hun hút cố hương xa vời!

Bỗng nghe xao xuyến một thời

Mùa hoa kỷ niệm. Quãng đời thơ ngây

 

Em về mưa ướt mềm tay

Hạt vương trên áo hạt bay lên ngàn

... Tôi làm mây trắng lang thang

Xa nhau buổi ấy  chiều vàng lối quê 

Vẫn thương một thuở đi về

Nhớ màu phượng đỏ. Tóc thề em yêu

 

Bây giờ mùa hạ hắt hiu

Chiều qua phố cũ nghe nhiều thiết tha!

 

Ngày mai mình lại đi xa

Gửi người năm ấy cánh hoa học trò…

 
.
.
.