Khúc ru tình tháng Sáu

Thứ Sáu, 21/06/2019, 09:16 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng Sáu dịu dàng, tháng Sáu nồng say

kỷ niệm trốn vào đâu, anh tìm hoài chẳng gặp?

chỉ thấy em giấu đợi chờ vào sâu đáy mắt

vu vơ buồn một nỗi nhớ hai mươi…

 

Ngày tháng đi rong, câu thơ đã mệt nhoài

dấu yêu ơi, xin người thôi xa vắng

mùa về du dương trên vai em đầy nắng

con nắng mơ màng ngân khúc hạ lao xao

 

Những cánh hoa mềm theo gió nghiêng chao

tháng Sáu hời ru lời thì thầm rất khẽ

câu chuyện ban đầu nhen lên nồng nàn như thế

có cô bé dại khờ ngồi hát giữa chiều mưa

 

Bài hát tan vào bâng quơ

vương vương trên sợi tóc bồng thơm hương hoa cỏ

rối lòng ai muôn chiều bỡ ngỡ

mười ngón tay chưa nắm nổi một hẹn hò

 

Về trong mắt em tháng Sáu ơ thờ

ngủ vùi tim anh câu thơ đa cảm

ta yếu mềm đi qua những chiều lãng mạn

chỉ tháng Sáu thật thà không giấu nổi ưu tư…

NGÔ THẾ LÂM

 
;
.