.

CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC SỐ 3: "THỊ MẦU"... LÊN NGÔI

Cập nhật: 09:43, 09/07/2005 (GMT+7)

Nói đến nhạc sĩ Nguyễn Cường là nói đến những ca khúc mang đậm chất Tây Nguyên. Dòng máu Tây Nguyên luôn dâng trào trong anh: Từ các buôn làng xa xôi với những câu chuyện huyền thoại về tình yêu của các đôi trai gái qua lời kể của già làng. Với Nguyễn Cường, Tây Nguyên luôn là một vùng đất anh yêu tha thiết và cũng là khởi nguồn cho mọi rung động, cảm hứng qua các sáng tác nên trong mỗi tác phẩm của anh đều có nắng, gió, núi, cát. Giai điệu của anh có một cái gì đó vui nhộn, trẻ trung, đặc biệt là giai điệu rock mang âm hưởng dân gian Ê-đê khiến cho người nghe khó có thể quên. Nhưng với con đường âm nhạc số 3 (chủ đề "Dưới mái đình"), anh hướng khán giả tới mảng âm nhạc về đồng bằng Bắc bộ với những làn điệu chèo, ca trù… đi vào lòng người. Đêm diễn chính thức bắt đầu vào 20 giờ ngày 10-7 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Trong chương trình này, những bài hát về Tây Nguyên rất ít, chủ yếu là những sáng tác mang chất liệu đồng bằng Bắc bộ như: Độc thoại Thị Mầu, Say trăng, Mái đình làng biển, Bi ca Trọng Thủy. Còn những bài hát rất nổi tiếng như Ly cà phê Ban Mê, Còn yêu nhau thì về Ban Mê Thuột… được nhập vào một liên khúc với sự trình diễn của một dàn ca sĩ trẻ đầy triển vọng.

Chủ đề "Dưới mái đình" xuất phát từ ý tưởng khi anh viết rất nhiều bài hát về Tây Nguyên nhưng lác đác trong đó lại có một số sáng tác về đồng bằng Bắc Bộ như : Mái đình làng biển, Say trăng, Du thuyền trên sóng Hạ Long. "Dưới mái đình" sẽ có rất nhiều cái mới như đạo diễn mới, bài hát mới, đặc biệt chủ yếu là các ca sĩ miền Nam Siu Black, Ngọc Khuê, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Lệ, Anh Thơ, Hồng Ngọc, Đoan Trang, ban nhạc Bazan. Anh không hề làm mới mình trong chương trình này mà anh chỉ muốn đưa các ca khúc của mình đến với công chúng theo một phong cách khác. Khi nói đến các sáng tác về đồng bằng Bắc bộ thì ai ai cũng nghĩ ngay đến nhạc sĩ Phó Đức Phương và lần này anh muốn khẳng định chất liệu dân gian đồng bằng Bắc bộ qua các ca khúc của mình không thua kém gì nhạc sĩ Phó Đức Phương. "Nhạc sĩ Phó Đức Phương rất yêu cô Tấm - "Những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trảy hội", còn tôi yêu cô Mầu". Vì thế, "Độc thoại Thị Mầu" trong đêm diễn chỉ là một phần trong bộ tứ bình về thị Mầu mà anh cho ra mắt độc giả, còn ca sĩ Ngọc Khuê sẽ là một Thị Mầu đích thực biến sân khấu Giảng Võ thành một chiếu chèo chốc lát.

Ngọc Anh

.
.
.