.
TRẠI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BẮC GIANG:

CÒN ẤP Ủ NHIỀU SÁNG TÁC VỀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cập nhật: 09:18, 17/06/2005 (GMT+7)
Các hội viên VHNT Bắc Giang thăm khu tưởng niệm chị Võ Thị Sáu.

Mới đây, Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang đã tổ chức Trại sáng tác tại Nhà sáng tác Vũng Tàu. Nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, nhưng đọng lại trong lòng mỗi tác giả là những ấn tượng, những kỷ niệm và cảm thấy mình còn đang "nợ" những sáng tác mới với mảnh đất mến khách này…

"VŨNG TÀU KHANG TRANG VÀ THAY ĐỔI NHIỀU"

Đó là lời tâm sự chân thành của anh Đoàn Cảnh Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang, Phó Tổng Biên tập báo Bắc Giang.

Nhiều lần tới thăm, làm việc tại Vũng Tàu, nhưng lần này trở lại đã khiến anh… ngỡ ngàng về tốc độ đô thị hoá và nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Anh tâm sự: "Những danh lam thắng cảnh của Vũng Tàu, cộng thêm sự hồn hậu, mến khách của người dân nơi đây đã khiến các tác giả trong đoàn không thể không cầm bút".

Trong những ngày làm việc ở trại sáng tác, các tác giả đã tới thăm, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu, bãi tắm Thùy Dương, Nhà Lớn Long Sơn, khu tưởng niệm chị Võ Thị Sáu…

Mỗi địa điểm đã để lại cho mỗi người một ấn tượng và các tác giả đều cảm nhận theo một cách riêng của mình. Tác giả Vũ Hoàng Nam lần đầu tiên tới Vũng Tàu thì trầm trồ trước sức lao động của con người, cần cù chịu khó xây dựng lên Nhà Lớn Long Sơn.

Cũng lần đầu tiên tới Vũng Tàu, nhưng tác giả Trọng Điềm lại… "ngơ ngẩn" trước vẻ đẹp của núi, của biển, trước màu xanh bình yên của Vũng Tàu tạo thành bức tranh sinh động, hiền hoà. Ông còn ấn tượng bởi không khí trong lành, ít bụi bặm của các đường phố và hối hả ông cầm bút viết nên ca khúc "Về biển".

VẪN CÒN "NỢ" VŨNG TÀU NHIỀU LẮM

22 tác phẩm, trong đó có nhiều chùm thơ, chùm truyện ngắn… của các tác giả tham dự trại sáng tác lần này không chỉ nói lên sức lao động miệt mài của người viết mà còn thể hiện những ấn tượng đẹp về Vũng Tàu.

Nếu như hai mươi nụ hoa trong tập thơ "Hạt dẻ rừng" của tác giả Nguyễn Bộ toát lên sự khát vọng, khát nắng, khát gió và tình người thì tác giả Quang Đại lại hướng tâm hồn về đá, về cây qua hai ca khúc "Tôi tin vào trong xanh" và "Lời đá". Tác giả Quang Đại còn thể hiện sự quyến luyến với Vũng Tàu khi sáng tác "Qua cầu Cỏ May" và "Xa biển". Tác giả Vũ Hoàng Nam thì viết chùm thơ 4 bài "Trong khu tưởng niệm chị Võ Thị Sáu", "Sóng", "Ru biển", "Trò chuyện cùng em qua điện thoại"…

Mỗi người nghĩ, cảm nhận về Bà Rịa - Vũng Tàu một cách khác nhau và cách họ thể hiện cũng khác và hầu hết họ vẫn đang trăn trở làm sao sáng tác được nhiều ca khúc hơn nữa, vì còn nhiều cảm xúc vẫn đang ấp ủ nhưng chưa kịp để viết ra…

Anh Cảnh Mạnh bộc bạch trước khi chia tay: "Trong lần dự trại sáng tác này, tôi đã hoàn thiện và viết mới một vài tác phẩm cho chùm truyện dành cho thiếu nhi "Cô bé quan toà" của mình. Lần này đến với Vũng Tàu, tôi cảm thấy "nợ" Vũng Tàu lắm, nợ những tác phẩm văn chương, báo chí mới. Và tôi sẽ bắt tay vào viết ngay khi về tới Bắc Giang".

Bài, ảnh: Minh Thanh

.
.
.