Ở tuổi 39, trong khi những đồng đội cùng thời đã rẽ sang hướng khác, Modric vẫn hiện diện nơi tuyến giữa Real Madrid - đầy bản lĩnh, sáng tạo và vẹn nguyên khát khao chinh phục. Thế nhưng, giữa sự vĩ đại không thể phủ nhận, tương lai của anh tại Bernabeu lại đang treo lơ lửng trong sự im lặng đến kỳ lạ của ban lãnh đạo đội bóng.
![]() |
Modric vẫn muốn gắn bó với Real Madrid. |
Đã 1 năm kể từ lần cuối Modric và Chủ tịch Florentino Perez ngồi lại với nhau để bàn về chuyện hợp đồng. Hồi tháng 5 năm ngoái, sau vài trao đổi trước đó, hai người đã gặp nhau để thống nhất một thỏa thuận gia hạn. Nhưng mùa này, không một tín hiệu nào được phát ra từ phía CLB. Không có lời mời gặp mặt, không một cuộc trò chuyện - chỉ là một sự im lặng đến lạnh lùng.
Với người hâm mộ Real Madrid, điều này không quá xa lạ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với việc đưa ra quyết định vào phút chót, nhất là với các công thần. Như Nacho mùa trước, tưởng như sẽ chia tay CLB, lại bất ngờ gia hạn chỉ qua một cuộc trao đổi kín đáo với Chủ tịch Perez ngay sau trận đấu cuối mùa. Lucas Vazquez cũng từng trải qua một kịch bản tương tự.
Dẫu vậy, trường hợp của Modric có chút gì đó khác biệt. Anh không chỉ là một lão tướng tận tụy, mà còn là một biểu tượng, một huyền thoại sống của CLB. Hơn
một thập kỷ khoác áo Real Madrid, Modric đã đặt dấu ấn đậm nét trong mọi vinh quang mà đội bóng có được. Và giờ đây, khi bước sang mùa giải thứ 13 tại Bernabeu, anh vẫn chưa sẵn sàng khép lại hành trình đó.
Modric vẫn muốn ở lại. Một mùa giải nữa, để cùng Real Madrid chinh phục những đỉnh cao cuối cùng, và đặc biệt, chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026 tại Mỹ - giải đấu có thể là lần cuối cùng anh khoác áo tuyển Croatia. Với anh, được tiếp tục khoác chiếc áo trắng là niềm tự hào lớn lao và là cái kết đẹp nhất cho một sự nghiệp phi thường. Anh sẵn sàng chấp nhận giảm lương, rút ngắn thời hạn hợp đồng, chỉ để được tiếp tục chiến đấu bên đồng đội, nơi anh gọi là nhà.
Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Modric dù anh không còn là lựa chọn số một trong mọi trận đấu. Mùa giải 2024/2025, anh đã thi đấu 54 trận cho Real Madrid và thêm 8 lần khoác áo tuyển quốc gia, một con số đáng kinh ngạc cho một cầu thủ 39 tuổi. Nếu không gặp chấn thương, anh hoàn toàn có thể vượt qua mốc 70 trận trong mùa - kỷ lục cá nhân trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Thể trạng sung mãn, tư duy đỉnh cao và khả năng dẫn dắt trận đấu vẫn khiến Modric trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong những thời khắc quyết định.
Bởi vậy, việc CLB chưa có động thái rõ ràng khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Phải chăng Real Madrid đang cân nhắc quá kỹ lưỡng? Hay họ đang chờ đợi một cuộc chia tay trong yên ắng, như từng làm với những công thần khác? Dù lý do là gì, sự im lặng hiện tại vẫn là điều khiến Modric chạnh lòng, dù anh không hề nói ra.
Trong buổi tập gần đây tại Valdebebas, trước thềm trận đấu với Mallorca, một vài đồng đội và thành viên CLB đã khuyên Modric nên chủ động gọi điện cho Xabi Alonso - người cũ Real Madrid, hiện là HLV tại Bundesliga - để xin lời khuyên. Có lẽ đó là một cách để anh tự soi chiếu lại hành trình của mình, để tìm ra điều bản thân thực sự muốn ở đoạn cuối sự nghiệp.
Và trên sân cỏ, Modric vẫn trả lời bằng phong độ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi lần anh xuất hiện đều mang đến sự an tâm cho các Madridista. Những đường chuyền mở ra khoảng trống, những pha xử lý đầy chất nghệ sĩ và sự điềm tĩnh hiếm có giữa dòng chảy dữ dội của trận đấu - tất cả tạo nên một Modric không thể thay thế, dù tuổi tác đã in hằn trên gương mặt.
Florentino Perez từng là người tin tưởng Modric, là người mang anh về từ Tottenham năm 2012. Giờ đây, câu trả lời cho tương lai của anh một lần nữa nằm trong tay vị chủ tịch quyền lực ấy. Liệu họ có ngồi lại với nhau, như đã từng làm, để vẽ nên cái kết đẹp cho một trong những chương sử huy hoàng nhất lịch sử CLB?
Người hâm mộ Real Madrid đang chờ đợi. Modric cũng đang chờ đợi. Một cuộc gặp, một cái gật đầu, một bản hợp đồng ngắn hạn - để người đội trưởng không băng tay ấy có thể khép lại sự nghiệp của mình đúng nơi anh thuộc về: Bernabeu.
Có thể Modric sẽ không còn thi đấu mỗi tuần. Có thể thời gian sẽ khiến anh chậm lại. Nhưng trong trái tim các Madridista, Luka Modric luôn là người dẫn dắt, là điểm tựa, là hiện thân của sự trung thành và cống hiến thầm lặng. Và Real Madrid - đội bóng từng là giấc mơ của anh - liệu có sẵn sàng biến giấc mơ ấy trở thành cái kết trọn vẹn?
TỊNH LÂM