Nụ cười rạng rỡ của Amorim
Chiến thắng 4-1 trước Bilbao giúp Manchester United (M.U) vào chung kết Europa League 2024/25. HLV Ruben Amorim đã không giấu được sự hân hoan sau chiến tích này.
![]() |
Nụ cười rạng rỡ của Amorim. |
Từ ngày dẫn dắt M.U, Ruben Amorim ít cười hẳn. Hiếm khi người ta chứng kiến ông cười một cách rạng rỡ, cười như thể không có bất cứ nỗi lo nào. Ấy vậy mà khi Mason Mount ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 cho M.U trước Bilbao, ông đã cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Thứ nhất, đó là một bàn thắng cực đẹp. Nó được thực hiện từ cự ly khoảng 45m. Mason Mount đã có một pha xử lý cực hay ở tình huống đó. Anh đón lõng pha phá bóng thiếu an toàn của thủ môn Agirrezabala, người đã băng ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn một đường lên bóng nhanh của M.U. Mount khống chế một nhịp rồi tung ra cú đá nhanh bằng chân trái. Mọi thứ là hoàn hảo khi trái bóng từ cự ly 45m đi thẳng vào khung thành đã bỏ trống của đội bóng xứ Basque. Đó là một bàn thắng đẹp và dù lạnh lùng đến mấy, Amorim đã phải nở một nụ cười thật tươi.
Thứ hai, dù dẫn trước 3-0 ở lượt đi nhưng trận lượt về này, M.U vẫn chơi tệ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ bị thủng lưới sớm trong hiệp 1, bị Bilbao kiểm soát trận đấu và cắt đứt mọi sợi dây liên lạc ở tuyến giữa. Chỉ cần thua thêm một bàn nữa, không ai dám chắc M.U có đứng vững trước sức tấn công của đại diện đến từ Tây Ban Nha không. M.U chỉ lột xác vào đúng 20 phút cuối trận, khi Amorim có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Mount, Diallo và Mainoo lần lượt vào sân giúp khác biệt được tạo ra.
Một pha dâng cao của Yoro, một pha kéo bóng rồi dứt điểm và góc xa đầy hiểm hóc, Mount mở ra màn lội ngược dòng tưng bừng cho Quỷ đỏ. Casemiro, Hojlund rồi cuối cùng vẫn là Mount khép lại trận đấu theo kịch bản khiến người hâm mộ M.U cảm thấy mãn nhãn.
Thứ ba, việc vượt qua được Bilbao cũng giúp M.U có được 29/30 trận bất bại ở Europa League, một thành tích trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của họ ở sân chơi quốc nội. Dù ở Ngoại hạng Anh, M.U có chơi tệ đến thế nào (đứng tận thứ 16) nhưng ở Europa League, họ lại đang là đội mạnh nhất. Chỉ còn một trận đấu nữa, M.U sẽ có danh hiệu, sẽ giành vé dự Champions League mùa sau. Tất nhiên, khi đối thủ là một Tottenham cũng còn nguyên khát khao như thế, thách thức cho thầy trò Amorim còn rất lớn.
Nhưng đó là câu chuyện vào ngày 22/5. Còn bây giờ, khi đã đi đến trận đấu cuối cùng, việc của M.U là cứ vui đi đã.
ANH ĐỨC