.

"Tác dụng phụ" khi đội bóng có nhiều sao

Cập nhật: 16:44, 20/04/2025 (GMT+7)

Nhiều ngôi sao có tạo nên một đội bóng mạnh? Câu trả lời đã được Real Madrid thể hiện trọn vẹn sau hơn 180 phút thất bại toàn diện trước Arsenal tại Champions League mùa này. Thất bại này không chỉ khép lại giấc mơ vô địch mà còn phơi bày một thực tế: Real có rất nhiều ngôi sao, nhưng lại không phải là một đội bóng đúng nghĩa.

Real có nhiều ngôi sao nhưng thi đấu rất cá nhân.
Real có nhiều ngôi sao nhưng thi đấu rất cá nhân.

Real Madrid bước vào trận tứ kết lượt về Champions League gặp Arsenal với tâm thế lạc quan. Dù đã thua 0-3 ở lượt đi, người hâm mộ Los Blancos vẫn đặt niềm tin vào phép màu tại Bernabeu - nơi từng chứng kiến nhiều màn ngược dòng kỳ diệu. Niềm tin ấy được tiếp thêm bởi sự hiện diện của những siêu sao tấn công như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Jr và Rodrygo - những cái tên đủ sức thay đổi cục diện một trận đấu.

Không khí tại Bernabeu như bùng nổ chỉ sau hai phút bóng lăn khi Mbappe đưa bóng vào lưới Arsenal từ đường căng ngang của Vinicius, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Không lâu sau đó, thủ thành Thibaut Courtois tiếp tục thắp hy vọng cho đội chủ nhà với pha cản phá thành công quả phạt đền của Bukayo Saka. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là chút bùng nổ nhất thời - đúng như câu nói của người Tây Ban Nha: “Nhiều tiếng ồn nhưng chẳng có gì đáng kể”.

Real cố gắng đẩy tốc độ trận đấu, liên tục tìm cách xuyên phá hàng thủ Arsenal. Nhưng càng đá, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti càng cho thấy sự bế tắc. Sang hiệp 2, tình hình càng trở nên thảm hại. Bellingham bỏ lỡ cơ hội vì trông chờ va chạm để kiếm phạt đền thay vì dứt điểm. Vinicius phung phí pha phản công 2 đánh 1. Mbappe thể hiện rõ sự thất vọng. Những tình huống xử lý mang tính cá nhân hoàn toàn lạc lõng giữa tập thể đang đánh mất chính mình.

Ancelotti tung liền 3 sự thay đổi, đưa tài năng trẻ Endrick vào sân, nhưng cục diện không hề chuyển biến. Những pha tạt bóng vô vọng, các đường chuyền thiếu kết dính và ánh mắt thất thần từ các khán đài Bernabeu nói lên tất cả.

Khi Arsenal tổ chức một pha phối hợp nhuần nhuyễn, kết thúc bằng bàn thắng nâng tỷ số chung cuộc lên 5-1, cũng là lúc Real Madrid chính thức bị loại. Trong suốt 2 lượt trận, đội bóng áo trắng không thể tạo ra nổi một tình huống phối hợp tấn công có nét - điều vốn từng là thương hiệu của họ trong các mùa giải thành công.

Thành công của Real Madrid trong quá khứ không chỉ đến từ dàn siêu sao, mà còn bởi sự kết hợp hài hòa giữa cá nhân xuất sắc và tinh thần tập thể - với những biểu tượng như Modric, Kroos, Benzema. Năm nay, điều đó đã không còn.

Bàn thắng danh dự của Vinicius đến từ sai lầm của William Saliba, không phải nỗ lực tạo cơ hội từ tập thể. Real chỉ biết tạt bóng cầu may vào vòng cấm - nơi hàng thủ kỷ luật của Arsenal luôn dễ dàng hóa giải.

Việc Mbappe gia nhập, Kroos ra đi, cùng với những chấn thương ở hàng thủ và chiều sâu đội hình hạn chế khiến lối chơi của Real trở nên xộc xệch. Ancelotti loay hoay trong việc lắp ghép đội hình nhưng chưa bao giờ tìm ra được phương án tối ưu.

Trước mắt Real Madrid là trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Barcelona - đội bóng đã thắng họ trong cả 2 lần đối đầu mùa này. Nguy cơ tiếp tục nếm trái đắng là rất rõ ràng.

Chủ tịch Florentino Perez và bộ sậu chắc chắn sẽ phải hành động mạnh mẽ trong mùa hè tới. Hai trận thua tâm phục khẩu phục trước Arsenal không chỉ là thất bại, mà còn là lời cảnh tỉnh: Real Madrid có nhiều ngôi sao, nhưng họ không có một đội bóng đúng nghĩa. Và để vô địch châu Âu, ngôi sao thôi là chưa đủ.

THƯ KỲ

.
.
.