.

Bóng đá Thái Lan đang tụt hậu?

Cập nhật: 17:34, 10/04/2025 (GMT+7)

Đội tuyển U17 Thái Lan đã khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 bằng thất bại 0-2 trước U17 Trung Quốc vào tối 9/4, đánh dấu trận thua thứ 3 liên tiếp tại vòng bảng.

Với kết quả toàn thua trước U17 Uzbekistan (1-4), U17 Saudi Arabia (1-3) và nay là Trung Quốc, “Voi chiến” trẻ chính thức rời giải mà không giành được điểm nào, tan mộng dự U17 World Cup 2025.

Sau trận đấu, HLV Jadet Meelarp đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế của đội, đồng thời chỉ ra khoảng cách rõ rệt giữa bóng đá trẻ Thái Lan và các cường quốc châu Á.

“Trước tiên, tôi xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi không đạt được mục tiêu. Chúng tôi nghĩ mình có thể chơi sòng phẳng, nhưng thực tế, sức mạnh và thể lực của chúng tôi vẫn thua kém xa. Các chiến thuật chuẩn bị sẵn rất khó triển khai khi cầu thủ không đủ sức cạnh tranh. Bóng đá Thái Lan đang tụt hậu so với các đối thủ châu lục”, Jadet phát biểu.

Ông cũng tiết lộ thêm khó khăn trong trận cuối: một số cầu thủ chấn thương và ngộ độc thực phẩm buộc đội phải điều chỉnh hệ thống đột ngột, làm tình hình thêm rối loạn.

Jadet không ngần ngại chỉ ra vấn đề cốt lõi: “Thể hình và thể lực của chúng tôi chưa thể so sánh với trình độ châu Á. Các đội khác có hệ thống CLB chuyên nghiệp từ cấp trẻ, trong khi Thái Lan vẫn dựa vào mô hình trường học, thi đấu ít ỏi mỗi năm. Điều này khiến cầu thủ thiếu tốc độ, tư duy và bản lĩnh dưới áp lực. Họ sợ chuyền bóng, chơi do dự và cuối cùng chỉ biết phá bóng đi”.

Vị HLV này sau đó đề xuất Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, chính phủ và các cơ quan liên quan cải tổ gấp hệ thống đào tạo trẻ nếu muốn vươn tầm thế giới.

Thất bại 0-3 tại giải lần này là hồi chuông cảnh báo cho bóng đá Thái Lan. Dù sở hữu viên ngọc quý Silva Mexes từ Manchester United, đội vẫn không thể bứt phá. Jadet nhấn mạnh: “Nhóm trẻ này đã học được bài học quý giá, nhưng để mơ World Cup, chúng ta cần thay đổi từ gốc rễ”.

XUÂN KỲ

.
.
.