Mối quan hệ giữa HLV Ruben Amorim và các cầu thủ M.U đang trở nên căng thẳng. Theo The Sun, nguyên nhân chính là do chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai đổ lỗi cho phong độ kém cỏi của đội bóng, cho rằng việc không giành vé dự Champions League dẫn đến hàng trăm nhân viên CLB bị sa thải.
Nhiều cầu thủ không hài lòng với phát biểu này, vì họ cho rằng Amorim đã biết rõ tình hình tài chính của M.U trước khi nhận việc. Điều này tạo ra sự chia rẽ trong phòng thay đồ, dù bề ngoài không có dấu hiệu bất ổn. Một nguồn tin tiết lộ: “Các cầu thủ thất vọng khi bị đổ lỗi cho vấn đề tài chính của CLB, nhưng họ không dám phản ứng vì sợ tạo ra căng thẳng lớn hơn”.
Dù vậy, toàn đội vẫn cố gắng tuân theo chiến thuật của Amorim. Amad Diallo được cho là có quan hệ tốt với HLV, trong khi đội trưởng Bruno Fernandes đóng vai trò trung gian giữa ban huấn luyện và cầu thủ.
Trong một cuộc phỏng vấn, Fernandes thừa nhận triết lý của Amorim chưa mang lại hiệu quả như mong đợi: “Chúng tôi phải tuân theo chiến thuật. Dù đôi lúc thấy không hiệu quả, nhưng HLV có lý do riêng và nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện trên sân”.
NGUYÊN THẢO