Canh bạc tất tay của SHB Đà Nẵng

Thứ Tư, 05/02/2025, 17:15 [GMT+7]
In bài này
.

Dù V-League 2024/25 mới trải qua 11 vòng nhưng ghế HLV trưởng của SHB Đà Nẵng đã có người thứ 3 ngồi vào - ông Lê Đức Tuấn. Đội bóng cũng đã thay cả ngoại binh. Có thể thấy rằng, SHB Đà Nẵng đang chơi “canh bạc tất tay” để mong trụ hạng.

Tân HLV trưởng của SHB Đà Nẵng Lê Đức Tuấn.
Tân HLV trưởng của SHB Đà Nẵng Lê Đức Tuấn.

Người trong cuộc cho biết, một trong những lý do khiến HLV Cristiano Roland rời ghế HLV Đà Nẵng là do không chịu nổi áp lực. Cựu trung vệ này được trao ghế HLV trong bối cảnh đội bóng sông Hàn có chuỗi 9 trận không thắng và đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Trước khi đến Đà Nẵng, ông Cristiano Roland chỉ mới dẫn dắt U17 Hà Nội (vô địch U17 Quốc gia 2024) vốn không chịu nhiều áp lực cũng như được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng U17 Việt Nam và giành vé dự VCK U17 châu Á 2025 cũng không phải quá khó khăn. Kinh nghiệm sa bàn ở V-League chỉ là con số 0 nên việc không đem về cho Đà Nẵng bất cứ điểm số nào, không ghi nổi 1 bàn thắng trong 3 trận (gồm 1 ở Cúp Quốc gia và 2 trận ở V-League) và phải sớm “nhường” ghế HLV âu cũng là dễ hiểu.

So với ông Cristiano Roland, người được trao ghế thuyền trưởng của Đà Nẵng là ông Lê  Đức Tuấn có kinh nghiệm ở V-League hơn. Nhưng tân thuyền trưởng được chỉ định ngồi vào ghế nóng của đội bóng sông Hàn không đem đến nhiều niềm tin về khả năng vực dậy con thuyền đang đắm ấy, nếu nhìn vào thành tích trong quá khứ.

Nói thế là bởi, cựu hậu vệ cánh trái này đã từng được 2 lần trao cơ hội để dẫn dắt “đại gia” Hà Nội nhưng cả 2 lần đều phải rời vị trí giữa chừng do kết quả không tốt. Gần nhất là chỉ một ngày trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, ông Lê Đức Tuấn và các trợ lý đã phải đồng loạt rời khu kỹ thuật của CLB Hà Nội.

Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội dẫn đầu Thanh Hóa 4 điểm nhưng thành tích 4 thắng, 5 hòa và 3 trận thua (ở Cúp Quốc gia và V-League), đặc biệt là việc bị Đồng Tháp loại ở Cúp Quốc gia và thất bại trước HAGL ngay trên sân nhà ở vòng 11 V-League là khó có thể chấp nhận được với một đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội, nên ông Tuấn bị cách chức không phải là bất ngờ.

Trở lại với Đà Nẵng, nhìn cựu vương V-League thi đấu thì có thể loại trừ khả năng “trò cố tình lật ghế thầy”. Các cầu thủ vẫn ra sân hết mình, tận tụy trong từng pha bóng. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, ít nhất ở V-League, của các cầu thủ Đà Nẵng cũng có thừa bởi nhiều cầu thủ đã có trên dưới chục năm thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Sự bất lực của Đà Nẵng xuất phát từ chuyên môn. Đơn cử như Marlon chơi xuất sắc ở Bình Định khi đá với sơ đồ 3 trung vệ. Còn ở Đà Nẵng, ngoại binh này lại trở nên lạc lõng trong sơ đồ 2 trung vệ. Trên hàng công, đội bóng bên bờ sông Hàn không có một tiền đạo đủ sức để “hù dọa” hậu vệ của đối phương, kể cả nội binh lẫn ngoại binh. Một khi chơi “chấp” tiền đạo, Đà Nẵng không không tạo áp lực cho hàng thủ đối phương mà ngược lại, áp lực cho hệ thống phòng ngự lại càng lớn, dẫn đến tình cảnh “rổ đựng bóng” là tất yếu.

Phát biểu với truyền thông, HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ: “Điều tôi cần làm bây giờ là giúp các cầu thủ vượt qua được nỗi sợ không biết thắng, qua đó giúp họ tự tin hơn cho hành trình phía trước”. Nỗi sợ hãi không thắng của Đà Nẵng bắt nguồn từ vấn đề chuyên môn chứ không hẳn do tâm lý kém cỏi. HLV Lê Đức Tuấn cần phải xác định nguyên nhân để “giải quyết tận gốc rễ” vấn đề mới mong đổi được vận. 

Ngoại binh cho hàng công là bài toán dễ giải hơn so với tìm chân sút nội ở thời điểm giữa mùa. Nói cách khác, Đà Nẵng cần phải thay đổi hỏa lực cho hàng tiền đạo. Được biết, Đà Nẵng đã thay cả 3 ngoại binh so với đầu mùa để đăng ký mới trung vệ Cassio, tiền vệ Emerson Souza và tiền đạo Diego. Chỉ khi bộ ba “lính đánh thuê” này tạo được sự khác biệt, Đà Nẵng mới hy vọng đổi phận!

ANH ĐỨC

;
.