.

Messi xứng đáng có thêm một cúp bạc

Cập nhật: 21:16, 27/02/2020 (GMT+7)

Sở hữu tài năng của một thiên tài như Leo Messi là điều mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn, nhưng tất cả không chỉ có màu hồng. Như một đứa trẻ thông minh nhất lớp, Messi luôn phải “gồng gánh” hết mọi trách nhiệm để đảm bảo thành tích cho tập thể đó.

Hình ảnh thường thấy của Messi ở châu Âu vài năm qua.
Hình ảnh thường thấy của Messi ở châu Âu vài năm qua.

KHI MESSI "CÔ ĐƠN"

Cách đây chưa lâu, Messi còn là một phần trong tập thể những ngôi sao sở hữu tài năng thiên bẩm để bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo như Xavi, Iniesta… nhưng họ hầu như đã giải nghệ, khiến anh trở nên “cô đơn” hơn bao giờ hết. Messi vẫn có thể giành chức vô địch La Liga trong một tập thể như vậy nhưng Champions League là giải đấu hoàn toàn khác.

Messi có thể sẽ không bao giờ giành chiếc cúp bạc danh giá nữa bởi chưa có dấu hiệu nào cho thấy ban lãnh đạo Barcelona ngăn được sự tụt dốc của họ, khi mà các đồng đội tài năng của anh cứ rơi rụng dần theo thời gian.

Messi bắt đầu nổi lên từ 2004 với sự hỗ trợ của các huyền thoại Andres Iniesta, Xavi, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Deco… Một năm sau đó, Barcelona giành Champions League. Đó là chiếc cúp C1 đầu tiên của Messi trong 4 danh hiệu Champions League mà anh giành được. Nhưng 4 danh hiệu dường như vẫn là ít so với tài năng của anh.

Kể từ chiến thắng trước Juventus trong trận chung kết 2015, chiến dịch Champions League của Barcelona cứ thế đi xuống năm này qua năm khác. Đầu tiên là thất bại trước Atletico ở tứ kết năm 2016 và một năm sau cũng là một thất bại khác ở tứ kết trước Juventus khi thua tới 0-3 tại lượt đi.

Hai mùa gần nhất còn tệ hơn với Barcelona khi họ bị ngược dòng một cách khó tin. Mùa 2017-2018, Barcelona đã thắng Roma tới 4-1 ở trận tứ kết lượt đi nhưng vẫn bị loại vì thua 0-3 trong trận lượt về. Mùa trước, Barcelona cũng đè bẹp Liverpool 3-0 ở trận bán kết lượt đi nhưng lại thua 0-4 trong trận lượt về tại Anfield.

Những ngày Messi được phối hợp với Dani Alves bên cánh phải hay đập nhả một hai với Iniesta đã rời xa. Messi giờ phải quen với Nelson Semedo bên cánh phải và phối hợp cùng một Arturo Vidal ở tuyến giữa.

Trước một Napoli chỉ đứng thứ 6 tại Serie A và còn lâu mới chơi được thứ bóng đá hoa mỹ như dưới thời Maurizio Sarri, Barcelona vẫn tỏ ra lúng túng khó tin. Các học trò của HLV Setien chỉ biết chuyền đi chuyền lại, đổi cánh này sang cánh khác chứ tuyệt nhiên không có bài vở gì đặc biệt để phá vỡ kết cấu của Napoli.

Nhìn Barcelona hiện tại chơi bóng mới thấy nhớ thứ bóng đá tiki-taka dưới thời Pep Guardiola hay sự lợi hại của bộ ba Messi, Luis Suarez và Neymar khi còn được Luis Enrique dẫn dắt. Nhưng không người hâm mộ Barcelona nào cảm thấy tức tối hơn việc số 10 của họ thường xuyên phải lùi quá sâu để dẫn dắt lối chơi, dù nhiệm vụ chính của Messi là tấn công và ghi bàn.

Sự thiếu gắn kết giữa Messi với các cầu thủ Barcelona khác càng tô đậm thêm nỗi đau của các cổ động viên rằng đội ngũ xung quanh thiên tài người Argentina ngày càng trở nên bình thường. Ngay cả một Griezmann đắt giá và tài năng cũng không thể tìm được tiếng nói chung với Messi thì nói gì tới những người khác?

MUỐN VÔ ĐỊCH NỮA PHẢI RỜI BARCELONA

Trận hòa 1-1 ở San Paolo không phải là thảm họa và nhiều khả năng Barcelona sẽ không khó khăn để loại Napoli khi được đá lượt về tại Nou Camp để vào tứ kết, nhưng có thể đây sẽ là giới hạn của họ. Không chỉ mùa này, mà cả các mùa sau nữa.

Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Liverpool và Juventus là các ứng viên vô địch Champions League mùa này bên cạnh Barcelona. Mỗi đội trong số họ có điểm mạnh riêng, còn Barcelona có lẽ chỉ đơn giản là “tôi có Messi”. Nhưng như thế là không đủ với Barcelona bởi bóng đá đã thay đổi, còn họ vẫn đứng lại. Kể cả Messi vẫn hay, thậm chí hay hơn ở tuổi 32 thì Barcelona cũng không thể vô địch với chỉ một mình anh, như 4 mùa giải vừa qua.

Barcelona đã thất bại trong việc thay đổi các siêu sao đã ra đi hoặc giải nghệ bằng một đội ngũ tương xứng và đó là lý do lớn nhất cho sự sa sút của họ. Đúng là Barcelona vẫn chi cả đống tiền, nhưng là ném qua cửa sổ, như trong các thương vụ trăm triệu với Ousmane Dembele và Philippe Coutinho.

Sự thiếu sáng tạo ở tuyến giữa và hàng công bên cạnh Messi rồi tinh thần dễ sụp đổ ở những trận đấu quan trọng khiến Barcelona không còn là thế lực đáng sợ ở châu Âu nữa. Việc Barca phải chiêu mộ tiền đạo vô danh Martin Braithwaite sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc đã cho thấy họ mất phương hướng thế nào trên thị trường chuyển nhượng.

Barcelona cần một sự thay đổi lớn trong ban lãnh đạo lẫn một cuộc cách mạng nhân sự nhưng có lẽ họ sẽ không kịp làm điều đó trong thời gian Messi còn khoác áo CLB. Điều đó cũng có nghĩa là Messi sẽ rất khó giành thêm cúp bạc Champions League trong màu áo Barcelona một lần nữa.

VŨ MẠNH

 
.
.
.