.

Định hình Top 4 Ngoại hạng Anh 2019-2020

Cập nhật: 20:25, 04/11/2019 (GMT+7)

Premier League mùa bóng 2019/20 đã trải qua 11 vòng đấu và những đội dự Champions League mùa tới dần thành hình với 4 cái tên gồm: Liverpool, Manchester City (M.C), Leicester và Chelsea.

Sau 11 vòng đấu, đã hình thành nhóm dự Champions League mùa tới.
Sau 11 vòng đấu, đã hình thành nhóm dự Champions League mùa tới.

Liverpool, M.C vẫn ở đẳng cấp khác

Trước khi vòng 11 diễn ra, cả Liverpool và M.C đều được dự báo sẽ có trận đấu tương đối dễ dàng, bởi các đối thủ của họ, lần lượt là Aston Villa cùng Southampton chỉ ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Thế nhưng, thực tế không như vậy, khi 2 ông lớn này đã phải trải qua trận cầu hao tổn nhiều sức lực. Điểm chung là cả Liverpool lẫn M.C đều bị dẫn bàn từ khá sớm. Dù vậy, nhờ bản lĩnh cũng như đẳng cấp sẵn có, họ đã biết cách vượt khó để giành 3 điểm trọn vẹn. Đầu tiên, trên sân nhà Etihad, Man xanh đã ngược dòng đánh bại Southampton 2-1. Sergio Aguero và Kyle Walker là 2 cầu thủ tỏa sáng ở cuối hiệp 2 để cứu rỗi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool cũng xuất sắc vượt qua Aston Villa nhờ 2 pha làm bàn của Andy Robertson và Sadio Mane vào thời khắc cuối trận. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Juergen Klopp ngày càng cho thấy tinh thần thép cùng dáng dấp của một ông lớn thực sự. 

Dù bị dẫn bàn nhưng Liverpool tỏ ra không hề nao núng, thay vào đó, miệt mài tấn công đến những giây cuối cùng. Bàn thắng của Mane ở phút bù giờ thứ 4 là thành quả mà “Lữ đoàn đỏ” xứng đáng được hưởng. Trước đó, ở chiến thắng Arsenal 5-4 tại Cúp Liên Đoàn, Liverpool cũng có bàn thắng vào phút bù giờ nhờ công của Divock Origi. Rõ ràng, khi đối đầu với Liverpool thời điểm hiện tại, các đội bóng không thể chủ quan, mà phải chơi cực kỳ tập trung, đặc biệt là trong những phút cuối. Nhìn The Kop thi đấu, người hâm mộ có lẽ sẽ nhớ về Manchester United thời Sir Alex Ferguson năm nào, với đặc sản là các bàn thắng phút cuối mang tính then chốt.

Những chiến thắng ở vòng 11 cuối tuần qua, giúp Liverpool và M.C tiếp tục bám đuổi nhau tại Premier League. Hiện tại, The Kop vẫn dẫn đầu với 31 điểm, hơn M.C (nhì bảng) 6 điểm.

Top 4 đón Leicester và Chelsea

Ngoài Liverpool, M.C án ngữ ở vị trí thứ nhất, nhì, 2 suất còn lại trong Top 4 đã lộ rõ chủ nhân, đó là Leicester và Chelsea. Trong bối cảnh các ứng viên khác như Arsenal, Manchester United và Tottenham lao đao, Leicester cùng Chelsea đã chớp thời cơ rất nhanh để có chỗ đứng vững chắc trên bảng xếp hạng.

Về phần Chelsea, thầy trò HLV Frank Lampard tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mùa này, khi đả bại đội bét bảng Watford 2-1. Theo thời gian, “cỗ máy” Chelsea ngày càng hoàn thiện với lối đá tấn công đẹp mắt của dàn sao trẻ. Quan trọng hơn cả, tiền vệ tân binh Christian Pulisic cho thấy anh đã bắt nhịp với The Blues để liên tiếp nổ súng trong vài trận vừa qua. Trong khi đó, Leicester dưới bàn tay nhào nặn của HLV Brendan Rodgers càng đá càng hay. Họ giờ là một ứng viên thực sự cho một suất dự Champions League mùa tới thay vì chỉ là “gia vị” để cuộc đua thêm phần hấp dẫn. Thắng lợi 2-0 trước Crystal Palace giúp “Bầy cáo” vững vàng ở vị trí thứ 3, bằng điểm Chelsea song hơn về chỉ số phụ.

Hiện tại, cách biệt giữa nhóm dự Champions League và đội xếp thứ 5 (Arsenal) đã là 4 điểm.

Bắc London lao dốc không phanh

Việc Chelsea, Leicester dễ dàng có suất ở Top 4 có công không nhỏ từ Arsenal và Tottenham. 2 đội bóng này chưa biết thắng là gì ở lần lượt 3 cùng 4 trận gần nhất tại Premier League.

Về phần Arsenal, điểm yếu nơi hàng thủ tiếp tục khiến họ phải trả giá. Ghi bàn dẫn trước Wolves song Pháo thủ đã không bảo toàn được chiến thắng, khi để đối thủ gỡ hòa. Trước đó, ở vòng đấu thứ 10, Arsenal từng dẫn Crystal Palace 2 bàn chóng vánh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bỏ túi 1 điểm. Tương tự, Tottenham tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng và chưa tìm ra lối thoát cho mình. Kể từ sau thất bại tan tác trước Bayern ở Champions League, Spurs bắt đầu chìm nghỉm tại Ngoại hạng Anh. Trận hòa 1-1 trước Everton đêm qua đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế của Tottenham, đó là công cùn thủ kém. Thêm nữa, tinh thần thi đấu cũng là một vấn đề nan giải với Spurs thời điểm hiện tại.

Nếu Arsenal, Tottenham cứ đá tệ như vậy, HLV Unai Emery và Mauricio Pochettino khó lòng giữ được chiếc ghế của mình cho tới hết giai đoạn lượt đi.

Manchester United trở lại mặt đất

Sau mạch 3 chiến thắng trên mọi đấu trường, M.U đã quay trở lại đúng bản ngã của mình là một tập thể thiếu sức sống. Trước Bournemouth, dù gần như đầy đủ binh hùng tướng mạnh (thiếu mỗi Paul Pogba), song Quỷ đỏ lại trình diễn bộ mặt nhạt nhòa. Suốt cả trận, bộ đôi tấn công Marcus Rashford cùng Anthony Martial mất tích, còn hàng thủ chơi hời hợt. Hệ quả, thất bại 0-1 trên sân của Bournemouth khiến đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer tụt xuống thứ 10 với vỏn vẹn 13 điểm sau 11 vòng đấu.

THƯ KỲ

.
.
.