.

Việt Nam ngẩng cao đầu với ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018

Cập nhật: 19:58, 27/01/2018 (GMT+7)

Chiều 27-1, trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2018 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc với tỉ số 1-2 sau 120 phút thi đấu. Dù không thể giành ngôi vô địch nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn có thể tự hào với vị trí Á quân.

Dù không giành ngôi vô địch nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.  ẢNH: TTO
Dù không giành ngôi vô địch nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. ẢNH: TTO

Thời tiết tại SVĐ Thường Châu (Trung Quốc) - nơi diễn ra trận chung kết - không thuận lợi khi nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C. Tuyết rơi rất dày, khiến mặt sân trơn trượt. Điều kiện thời tiết gây khó khăn cho các cầu thủ U23 Việt Nam nhưng lại ủng hộ U23 Uzbekistan.

Với lợi thế về thể hình, thể lực, ngay từ những phút đầu, các cầu thủ U23 Uzbekistan đã liên tục ép sân U23 Việt Nam. Họ sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 8. Từ cú đá phạt góc bên cánh trái của Khamdamov, hậu vệ Ashurmatov bay người đánh đầu vào góc xa khung thành khiến thủ môn Tiến Dũng không kịp trở tay.

Pha tranh bóng giữa Đức Chinh (13) và cầu thủ Uzbekistan. ẢNH: TTO
Pha tranh bóng giữa Đức Chinh (13) và cầu thủ Uzbekistan. ẢNH: TTO

Không nao núng, sau bàn thua, U23 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ tìm bàn gỡ với những màn ăn miếng trả miếng sòng phẳng nhưng không thể tiếp cận khung thành thủ môn đối phương. Cơ hội rõ ràng nhất cho U23 Việt Nam khi Công Phượng bị phạm lỗi trước vòng cấm U23 Uzbekistan. Từ khoảng cách gần 20m, tiền vệ Quang Hải tung cú sút phạt cứa lòng chân trái, vẽ nên đường bóng tuyệt đẹp vào góc cao, làm bó tay thủ môn U23 Uzbekistan, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam ở phút 41. Đó cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Do tuyết rơi dày đặc, trận đấu phải tạm dừng gần 1 tiếng để ban tổ chức dọn tuyết.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi Quang Hải gỡ hòa 1-1. ẢNH: TTO
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi Quang Hải gỡ hòa 1-1. ẢNH: TTO

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ U23 Uzbekistan tiếp tục tràn lên tấn công, dồn ép các cầu thủ U23 Việt Nam và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Nếu thủ môn Tiến Dũng không xuất sắc, hoặc các tiền đạo của U23 Uzbekistan kết thúc tốt hơn, có lẽ lưới của U23 Việt Nam đã rung lên ít nhất 2 lần. Trong khi đó, U23 Việt Nam gần như không có cơ hội nào rõ rệt trong hiệp 2.

Một pha đi bóng của Xuân Mạnh (2). ẢNH: TTO
Một pha đi bóng của Xuân Mạnh (2). ẢNH: TTO

Hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức, 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Đây là trận thứ ba liên tiếp, U23 Việt Nam phải thi đấu 120 phút. Dù rất cố gắng nhưng trước những đợt tấn công liên tiếp của U23 Uzbekistan, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua ở phút thứ 119. Từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền đạo mới vào sân thay người Sidikov chạy cắt mặt hậu vệ U23 Việt Nam đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Tiến Dũng, ấn định chiến thắng 2-1 và đem chức vô địch về cho U23 Uzbekistan.

Một du khách nước ngoài tham gia cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam tại sân Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh. ẢNH: BẢO KHÁNH
Một du khách nước ngoài tham gia cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam tại sân Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh. ẢNH: BẢO KHÁNH

Dù không giành ngôi vô địch nhưng các chàng trai U23 Việt Nam đã có một trận đấu lịch sử tuyệt đẹp. Họ thực sự là người chiến thắng trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Với ngôi vị Á quân Giải bóng đá U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam thực sự đã tạo nên một kỳ tích, mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam. và trong lòng người hâm mộ Việt Nam, họ thực sự là những nhà vô địch.

NHÓM PHÓNG VIÊN 

 

.
.
.