.

Chơi thể thao ở Trường Sa Lớn

Cập nhật: 06:43, 22/05/2013 (GMT+7)

Tuy cuộc sống trên đảo Trường Sa Lớn còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây vẫn luôn sôi động từng ngày.

5927.zip

Anh Nguyễn Văn Thiện (trái), y sỹ bệnh xá, tập bóng bàn cùng anh Bùi Sỹ Bắc, thợ sửa chữa thuộc bộ phận thông tin của đảo Trường Sa Lớn.

5 giờ chiều ở Trường Sa Lớn, dọc theo con đường bao quanh đảo, từng tốp người vừa chạy và đi bộ nói cười rôm rả. Anh Lê Văn Chức, Chủ tịch mặt trận thị trấn Trường Sa cho biết: “Người dân trên đảo hầu hết đều mê thể thao. Người thì chạy bộ, người chơi bóng đá, bóng chuyền… Thậm chí có người chỉ cần nghỉ chơi một ngày cũng đã thấy chịu không được rồi”.

Dù ở đất liền hay ngoài đảo Trường Sa, bóng đá luôn là môn thể thao số một và thu hút đông người chơi nhất. Không phải trên sân đất hay sân cỏ, các trận đấu ở đây diễn ra trên mặt sân bê tông, nhưng không kém phần sôi nổi, hào hứng. Các cầu thủ thường chia thành đội: đội mặc áo, đội… ở trần. Cầu thủ người mang giày, người chân đất và khung thành chỉ đơn giản bằng 2 cọc gỗ… Nhưng những trận đấu lúc nào cũng đông người xem.

Hào hứng sau khi ghi bàn vào lưới đối phương, anh Văn Đình Hùng, công tác tại Không quân 370 (thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân), cười nói: “Mới ra đây, tôi cảm thấy rất nhớ nhà. Nhưng nhờ chơi thể thao thường xuyên nên phần nào vơi bớt cảm giác đó. Ngoài nâng cao sức khỏe, đá bóng còn giúp tôi có cơ hội giao lưu, gắn bó hơn với đồng đội và người dân trên đảo”.

5927.zip

Cũng như ở đất liền, bóng đá luôn thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa Lớn tham gia.

Không ồn ào và náo nhiệt như bóng đá, môn bóng bàn cũng là lựa chọn của khá nhiều người. Hồi còn ở đất liền, anh Nguyễn Văn Thiện, y sĩ bệnh xá đảo chẳng biết chơi môn gì nhưng từ ngày ra đảo, anh thử tập đánh bóng bàn và giờ “bỗng nhiên” thấy ghiền luôn. “Ngày nào cũng phải giành ít nhất 1 tiếng để chơi thể thao. Không chỉ chơi bóng bàn cùng anh em trong bệnh xá, tôi còn hay qua các đơn vị khác để giao lưu, thi đấu. Qua đó, tôi đã làm quen được với nhiều người từ khắp mọi miền tổ quốc đến đây. Cuộc sống với tôi trở nên thú vị hơn”, anh Thiện nói. 

“Mặc dù cơ sở vật chất cho việc tập luyện còn thiếu thốn, nhưng trên đảo hiện cũng đã có 4 sân bóng chuyền, 3 bàn bóng bàn, 2 khu vực đá bóng, 1 bàn bi da và một số dụng cụ phục vụ tập tạ, xà đơn, xà kép. Với phương châm khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc tập luyện nâng cao thể lực cho các chiến sĩ luôn được chú trọng và tập TDTT đã trở một nhu cầu và thói quen tất cả người dân nơi đây. Vào những ngày lễ, tết hay khi kết thúc các khóa huấn luyện, trên đảo thường diễn ra một số giải như: Giải bóng chuyền, giải bóng bàn, giải bóng đá, giải cờ tướng…, thu hút đông đảo quân và dân tham gia”, Trung tá Phạm Văn Hiến, chỉ huy trưởng kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết. Theo Trung tá Hiến, các hoạt động thể thao đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong cuộc sống thường ngày cũng như vào các ngày lễ, tết; đồng thời tạo sự đoàn kết giữa các cá nhân, các đơn vị lại với nhau trong việc xây dựng và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Bài, ảnh: NAM PHƯƠNG

.
.
.