HAI TRẬN QUYẾT ĐẤU CỦA 4 ĐỘI NHÀ GIÀU!
![]() |
Kesley trở lại Bình Dương để đối đầu! |
Với lý do phải lên đường đi Hàn Quốc thi đấu trận thứ ba trong khuôn khổ Cúp C1 châu Á vào giữa tuần tới, nên Đà Nẵng được thi đấu vòng 13 V-League 2006 sớm một ngày (chiều nay thứ bảy 8-4) và sẽ tiếp Gạch Đồng Tâm trên sân Chi Lăng. Năm trận còn lại diễn ra vào chiều chủ nhật như bình thường, gồm: Thép miền Nam CSG- LG ACB Hà Nội, Bình Định- SLNA, Hòa Phát- Khánh Hòa, Tiền Giang- Hải Phòng và Bình Dương- Hoàng Anh Gia Lai (VTV3 THTT lúc 16 giờ). Ở vòng 13 này, đáng chú ý nhất là hai trận đấu của 4 đội nhà giàu: Đà Nẵng- GĐT, Bình Dương-HAGL.
Đà Nẵng hiện nay là ứng cứ viên số một cho chức vô địch V-League 2006. Riêng với lượt đi kết thúc ở tuần này, ngôi số một đã sớm thuộc về họ mà không cần đến kết qủa gặp GĐT. Tuy nhiên, cái danh hiệu số một lượt đi ấy có nghĩa lý gì, khi chức vô địch cuối mùa mới là tất cả. Vì vậy, họ sẽ - và buộc phải chiến đấu cật lực với đội ĐKVĐ.
Mặc dù GĐT hiện nay đang lận đận ở tốp cuối, nhưng không có nghĩa là họ trở nên đội yếu mà ĐN có thể xem thường. Chưa kể, truyền thống của Gạch là thường chơi rất khởi sắc ở lượt về, sau khi thầy phù thủy có thời gian chỉnh đốn, tăng cường lực lượng. Do đó, Đà Nẵng muốn thực hiện giấc mơ vô địch, họ cần phải thắng, để đè GĐT ở nhóm dưới.
Xem ra Đà Nẵng có thể làm được điều ấy, khi đội khách vẫn còn bị vận rủi đeo đuổi khi vắng nhiều trụ cột do chấn thương như Văn Giàu, Nguyễn Nhân, Việt Thắng, Ngọc Thanh…
Song, ở đời ai biết đến chữ ngờ. Chính cái tâm lý cho rằng mình hội đủ điều kiện để chiến thắng ấy có thể sẽ biến thành vũ khí cho thầy phù thủy Calisto chỉ đạo học trò khai thác thành công màn khổ nhục kế.
Còn trên sân Bình Dương, thông thường hai ông nhà giàu HAGL với Bình Dương gặp nhau ở các mùa trước là đã gay cấn, huống gì hiện nay cả hai đều đang khát điểm.
Tâm điểm của trận đấu này là sự trở lại của tiền đạo Kesley trên sân Gò Dậu quen thuộc. Mùa trước, anh là người hùng của giới hâm mộ đất Bình Dương. Nhưng giờ đây, Kesley trở lại trong vai kẻ đối địch. Chiều hôm qua, đội khách đã đến TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu này, và Kesley cho biết khó khăn đang chờ anh từ… khán đài. Tuy nhiên, anh khẳng định:"Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải làm quen với điều ấy. Chẳng có gì lạ cả khi mùa trước anh là đồng đội, và mùa sau anh là đối thủ. Tôi sẽ chiến đấu cật lực vì Hoàng Anh Gia Lai"!
Hoàng Hà