.

TUYỂN VIỆT NAM - HÀN QUỐC 0-2: CHỦ NHÀ CHƯA HÀI LÒNG!

Cập nhật: 09:03, 10/06/2004 (GMT+7)
Ahn Jung Hwan-tác giả bàn mở tỷ số vào lưới Minh Quang.

Đây là trận đấu cuối cùng của lượt đi bảng 7 vòng loại World cup khu vực châu Á, diễn ra vào chiều 9-6 tại Hàn Quốc.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam gồm thủ môn Minh Quang; các hậu vệ Anh Dũng, Hùng Dũng, Quang Trãi, Văn Nhiên; các tiền vệ Minh Phương, Tài Em, Hữu Thắng, Hồng Minh và cặp tiền đạo là Lê Huỳnh Đức và Thạch Bảo Khanh. Nhìn vào đội hình này, khác với nhận định của giới chuyên môn trong nước trước giờ đội tuyển lên đường, ông Tavares đã sắp xếp đội hình chơi với chiến thuật 4-4-2 (thay vì 3-5-2 nghiêng về phòng ngự giữa sân). Trong khi đó, đội chủ nhà có đến chín cầu thủ trong thành phần đoạt hạng 4 World cup 2002. Điều đó cho thấy họ quyết tâm thắng đậm đội Việt Nam để gỡ thể diện sau trận thua năm ngoái!

Theo thống kê, Hàn Quốc hoàn toàn kiểm soát thế trận khi  giữ bóng đến 82% thời gian, so với 18% của đội tuyển Việt Nam. Ưu thế trên sân đã được các cầu thủ Hàn Quốc thể hiện bằng bàn thắng ở phút 30. Từ một pha đá phạt trực tiếp cách khung thành Minh Quang khoảng 30m, tiền đạo từng ghi bàn thắng vàng vào lưới tuyển Italia tại tứ kết World cup  2002 Ahn Jung- Hwan đã sút kỹ thuật làm bó tay Minh Quang mở tỷ số 1-0 cho Hàn Quốc.

Đội tuyển Việt Nam có vài đợt phản công gây khó dễ cho đối thủ với các pha xuống bóng biên trái của Thạch Bảo Khanh. Tuy nhiên, đấy chỉ là những nỗ lực cá nhân nhiều hơn là các pha phối hợp chiến thuật đồng đội.

Sang hiệp hai, phút thứ 47 của trận đấu, lại là một pha sút phạt trực tiếp sau pha phạm lỗi của trung vệ Anh Dũng ngay trước vạch 16m50 với Ahn Jung- Hwan và chính anh này đã suýt nâng tỷ số lên bằng một pha sút phạt bật cột dọc ra ngoài! Trong hiệp hai Hàn Quốc đã đưa tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm từ thời World Cup 2002 Kim Nam -il rời sân và thay bằng K.D. Yeon. Tuyển Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi nào. Phút thứ 61, cầu thủ K D Yeon vừa vào thay người đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Hàn Quốc! Đây là một pha dàn xếp tấn công rất bài bản của Hàn Quốc từ giữa sân trước khi D.Kim tung cú sút căng từ cự ly 20m tung lưới Minh Quang.

Ở trận này, tiền vệ trung tâm Hữu Thắng chơi không thật tốt kể từ đầu trận mà đáng tiếc nhất là pha phản công hiếm hoi ở phút 60, anh cầm bóng tốt nhưng đường lật cánh vào cho Huỳnh Đức băng xuống lại quá non để thủ môn Lee Won-jae bắt bài một cách đáng tiếc. Phút thứ 70, Hữu Thắng rời sân và Công Vinh, tiền đạo trẻ chơi xuất sắc trong màu áo SLNA vào thay. Ông Tavares đã tăng cường hàng tấn công bằng việc thay hậu vệ Quang Trãi bằng một đồng đội khác của anh ở Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ tấn công Văn Đàn. Tuy nhiên, trong các buổi đá tập trước khi sang Hàn Quốc, tiền vệ có mái tóc hoe này từng được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ cánh, do đó, khả năng là Văn Đàn sẽ đảm nhiệm vị trí của chính Quang Trãi.

Thắng trận này, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng 7 vòng loại Worl Cup châu Á bất kể kết quả trận Lebanon-Maldives. Tuy nhiên, họ không hài lòng vì mục tiêu của Hàn Quốc trận này là dội cơn mưa bàn thắng vào lưới VN!

Như Đan
(Theo báo cáo của đội tuyển gởi về VFF).

.
.
.