THÉP "CHỌI" THÉP TÓE LỬA!
![]() |
Vắng Sakda, gánh nặng khu vực giữa sân lại đè nặng lên vai Chaiman (trắng) khi anh chưa bình phục chấn thương. |
"TRỜI HẠI" ĐỘI KHÁCH!
Đến làm khách tại Hải Phòng, NHĐA vốn không thật mạnh lại càng yếu hơn khi Sakda vắng mặt vì thẻ đỏ, Chaiman lẫn Carlos vẫn chưa bình phục chấn thương hoàn toàn. Nhưng điều đó vẫn chưa quan ngại bằng việc hàng loạt các cầu thủ trụ cột của đội đang bị dịch cúm hành hạ trong suốt tuần qua. Trước trận thua LG ACB Hà Nội, ba vị trí chủ lực nằm liệt giường. Thông tin này được dấu kín nhằm tránh sự hoang mang về tư tưởng. Nhưng sau vòng đấu này, dịch cúm đã lan nhanh với những người còn lại, kể cả toàn bộ Ban huấn luyện, và hiện tiếp tục hoành hành đội NHĐA Thép Pomina.
Những thông tin nói trên thật sự làm nản lòng những cổ động viên đặt niềm tin vào cửa trụ hạng cho NHĐA. Sau 11 trận không biết đến chiến thắng, tinh thần của họ đang sa sút nghiêm trọng. Đã vậy, gặp lại đối thủ từng thắng mình 2-1 ở lượt đi, gánh nặng tâm lý lại đè nặng lên đôi chân của từng cầu thủ, bởi thêm một trận thua nữa gần như sẽ đồng nghĩa với việc NHĐA sẽ xuống chơi giải hạng nhất mùa tới vì không vượt qua được một trong ba đối thủ trực tiếp (hai đội còn lại là Thể Công và Đồng Tháp). Tâm lý thi đấu không ổn định liệu có làm chùn chân đội khách?
CHỦ NHÀ RỘNG ĐƯỜNG TÍNH TOÁN
Trước vòng 16, Hải Phòng đã có trong tay 13 điểm, hơn NHĐA vừa vặn một trận thắng. Có hai cửa cho chủ nhà thi đấu vào chiều chủ nhật này: Nếu cầm hòa, họ sẽ có ưu thế hơn NHĐA về chỉ số phụ khi cả hai bằng điểm vào cuối giải. Nếu khuất phục được NHĐA lần thứ nhì trong giải, họ sẽ bỏ xa đối thủ này tới 6 điểm và chính thức sống lại hy vọng trụ hạng.
Nhắc lại những điểm trên để thấy rằng trận thắng 3-1 trước Bình Dương vào tuần rồi quan trọng như thế nào với đội bóng đất cảng. Một chiến thắng đến thật đúng lúc trong bối cảnh NHĐA lẫn Thể Công đều rơi đài. Và thú vị hơn nữa khi đó là trận thắng trong lần cầm quân đầu tiên của ông thầy người Pháp- Fernandez, vừa cầm quân trước đó… 4 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ông Fernandez chưa thể mang lại một diện mạo khác cho Hải Phòng, nhưng chí ít ông cũng đã thổi được vào hồn cầu thủ sự khát khao và tinh thần quyết chiến quyết thắng trước đối thủ nặng ký là Bình Dương.
Hơn đội khách NHĐA về nhiều mặt trước vòng đấu 16. Tuy nhiên, sẽ là tai họa cho Hải Phòng nếu: họ bại trận vào chủ nhật này! Lúc bấy giờ, họ sẽ trở lại mặt đất vì khó có cửa thắng Sông Lam Nghệ An tại Vinh ở vòng 17. Chính vì vậy, dù chiếm được thế thượng phong nhưng Hải Phòng sẽ không hề khinh suất trước NHĐA.
Như Đan