.
VÒNG 37 GIẢI NGOẠI HẠNG ANH:

LIVERPOOL VÀ TRẬN ĐẤU LỚN NHẤT MÙA

Cập nhật: 09:36, 08/05/2004 (GMT+7)
Emile Heskey sẽ dẫn dắt Liverpool vượt qua Birmingham?

Mọi chú ý của giới hâm mộ ở vòng 37 giải ngoại hạng Anh sẽ được hướng đến hai trận cầu: Liverpool đến làm khách trên sân Birmingham trong khi Manchester United (M.U) đụng độ với Chelsea trên sân nhà…

Với 56 điểm, chỉ hơn đội xếp thứ năm Aston Villa đúng một điểm, Liverpool cần phải có ba điểm để giữ vững vị trí thứ tư, nuôi hy vọng giành suất cuối cùng dự Champions League. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự báo đây là trận cầu rất khó khăn cho đoàn quân của HLV Gerard Houllier bởi Birmingham vẫn còn mục tiêu giành suất dự cúp UEFA. Birmingham đang xếp thứ 10 với 49 điểm, nhưng chỉ kém đội xếp thứ bảy Bolton đúng một điểm. Do đó, nếu đá bại Liverpool, họ sẽ tràn đầy hy vọng có suất dự cúp UEFA - suất mang đến cho họ hơn hai triệu USD.

Trong trận lượt đi mùa này, Liverpool đã đá bại Birmingham 3-1 nhờ các bàn của Gerrard, Kewell và Heskey. Đêm nay, Liverpool sẽ xuất hiện với đội hình mạnh nhất trong đó các trụ cột như Heskey, Owen… đang có phong độ rất tốt. Phía Birmingham cũng không có mất mát lớn trong trận đấu này.

Trong khi đó, Manchester United sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà với sự khủng hoảng lực lượng nặng nề. HLV Alex Ferguson nhiều khả năng sẽ tiếp tục cất giữ một số trụ cột, trong đó có Ruud Van Nistelrooy để chuẩn bị cho trận chung kết cúp FA vào ngày 22-5 tới. Manchester United (71 điểm) hiện kém Chelsea bốn điểm. Nghĩa là Chelsea chỉ cần thủ hoà trong trận đấu này, họ chắc chắn sẽ giành vị trí á quân sau Arsenal.

Hy vọng thành công của Chelsea là có cơ sở dù họ phải chơi trên sân khách, đồng thời đang bị tổn thương tinh thần sau khi bị loại khỏi trận chung kết Champions League. Manchester United chơi rất mờ nhạt trong những vòng đấu gần đây, tệ nhất là trận thua Blackburn Rovers 0-1 vòng 36 cuối tuần qua. Cái thiếu lớn nhất của Manchester United thời điểm hiện tại là một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi. Chính điều này đã khiến Manchester United đánh mất đi sự sắc sảo và hiệu quả cần thiết của một đội bóng lớn.

Đình Phượng
.
.
.