.

XUNG QUANH CÁI CHẾT CỦA MỘT CHÁU BÉ SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC

Cập nhật: 08:36, 14/05/2004 (GMT+7)
Vợ chồng anh Nghiêm Chế Tài tiếp xúc với phóng viên Báo BR-VT (bìa phải): "Chúng tôi chờ đợi lời giải thích thỏa đáng từ cơ quan chức năng".

Đã gần 6 tháng trôi qua, nhưng cái chết của một cháu bé sơ sinh ngày 25-1-2004 tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải thích thoả đáng. Bố mẹ cháu bé là anh Nghiêm Chế Tài và chị Nguyễn Thị Hồng Hải (trú tại thôn Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) rất bức xúc, gửi đơn đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết oan uổng của con mình.

NHỮNG BỨC XÚC CỦA GIA ĐÌNH NẠN NHÂN

Chiều ngày 6-5, phóng viên Báo Bà Rịa- Vũng Tàu đã có cuộc gặp gỡ với anh Nghiêm Chế Tài và chị Nguyễn Thị Hồng Hải tại nhà riêng ở thôn Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Trình bày lại sự việc với chúng tôi, vợ chồng anh Tài rươm rướm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Khi biết được thai nhi là cháu trai, cả hai vợ chồng tôi đều vui mừng, khấp khởi chờ ngày mẹ tròn con vuông. Thế nhưng không ngờ...".

Anh Tài cho biết, vào sáng ngày 25-1-2004 (tức mồng 4 tết Giáp Thân) anh chở vợ đi siêu âm tại phòng khám tư nhân của bác sĩ Thúy – trưởng khoa sản Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc. Kết quả siêu âm ghi tình trạng thai nhi và mẹ đều tốt. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tài thấy vợ mình có dấu hiệu chuyển sinh nên đưa chị đến Trung tâm y tế Xuyên Mộc. Khi vào đây, nữ hộ sinh bảo cứ về phòng nằm, làm thủ tục nhập viện sau cũng được. Nằm tại phòng sanh từ lúc đó đến sáng hôm sau mà chị Hải vẫn không được các nữ hộ sinh đoái hoài đến. Đến 10 giờ sáng, khi anh Tài đã nhiều lần năn nỉ thì nữ hộ sinh mới khám cho chị Hải. Khám xong, anh Tài được thông báo rằng thai nhi quá lớn, không sinh được. Gia đình anh Tài yêu cầu mổ cho sản phụ thì được báo rằng không có bác sĩ chuyên môn để mổ nên bảo chuyển lên bệnh viện Bà Rịa. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, đầu thai nhi đã ra khỏi tử cung nên chị Hải phải sinh ngay tại Trung tâm y tế Xuyên Mộc. Sau đó bác sĩ Trịnh Duy Quang (trực chung toàn bệnh viện- không phải là bác sĩ chuyên khoa sản) đến và làm thủ tục chuyển cháu lên Bệnh viện Bà Rịa. Đến bệnh viện Bà Rịa thì anh Tài nhận được hung tin rằng cháu bé đã chết trên đường đi. Đưa cháu về nhà, anh Tài  tắm rửa cho con để chôn cất thì phát hiện cháu bị bầm nhiều nơi ở cổ, đầu và tay bị gãy. Anh Tài đã báo sự việc với công an huyện Xuyên Mộc. Sau đó, Ban Giám đốc Trung tâm y tế Xuyên Mộc và đại diện khoa sản của trung tâm vào xin lỗi gia đình anh Tài nhiều lần. Sau cùng đại diện Trung tâm y tế huyện vào xin bồi thường cho gia đình 3 triệu đồng và yêu cầu gia đình viết giấy bãi nại nhưng gia đình anh Tài không đồng ý. Từ đó đến nay, gia đình anh Tài không hề nhận được một "thông tin" gì khác từ phía Trung tâm y tế huyện cũng như các cơ quan chức năng khác của huyện và ngành y tế. Anh Tài yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con mình.

LỜI GIẢI THÍCH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ XUYÊN MỘC

Cùng ngày 6-5, phóng viên Báo Bà Rịa- Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Bác sĩ Hồ Văn Hải, giám đốc Trung tâm cho biết: Khi sản phụ Nguyễn Thị Hồng Hải vào khám lúc 15 giờ thì chưa có dấu hiệu sinh nên nữ hộ sinh cho về nhưng gia đình xin ở lại. Do đó, nữ hộ sinh cho vào phòng chờ sinh nhưng lại không làm thủ tục nhập viện. Đến 11 giờ 10 phút hôm sau, thai nhi được đỡ ra tím tái, không khóc. Sau khi hồi sức, bé khóc nhưng yếu, bác sĩ trực chung Trịnh Duy Quang làm thủ tục chuyển viện nhưng cháu bé đã tử vong trên đường đi. 

Theo bác sĩ Hồ Văn Hải, trong trường hợp này, các nữ hộ sinh đã không đánh giá được tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Ngày 9-2-2004, Trung tâm Y tế Xuyên Mộc đã tổ chức họp Hội đồng để rút kinh nghiệm sau sự cố. Theo đó, các thiếu sót được nhìn nhận là: công tác tiếp nhận sản phụ vào viện chưa tốt, không làm bệnh án cho sản phụ nằm lại trong khoa; công tác thăm khám chưa chu đáo nên ngay từ đầu không đưa ra được tiên lượng sanh khó. Việc theo dõi sản phụ chưa sát sao, chưa chủ động đến với sản phụ. Không báo cáo bác sĩ khi có tình huống bất thường cũng như không báo cáo xin ý kiến bác sĩ chuyên khoa sản trực tham vấn theo quy định của bệnh viện. Bên cạnh đó, công tác bàn giao giữa hai ca trực không đầy đủ, còn bỏ sót sản phụ. Trung tâm đã kiểm điểm nghiêm túc các nữ hộ sinh có liên quan để rút kinh nghiệm cả về mặt thủ tục hành chính lẫn chuyên môn.

Cái chết đáng tiếc của cháu bé là một bài học về chuyện tắc trách, thiếu trách nhiệm trong nghề nghiệp, chuyên môn của một số người làm công tác y tế cũng như chuyện thiếu bác sĩ cho tuyến dưới. Nếu như hôm sản phụ Hải sinh có bác sĩ chuyên khoa trực và những nữ hộ sinh làm việc ở đây có trách nhiệm hơn thì sự việc đáng tiếc đã không xảy ra.

Bài và ảnh: Mai Sim - Đình Thìn

.
.
.