.
TRƯỚC MỨC THUẾ MỚI CỦA BỘ THƯƠNG MẠI MỸ ĐỐI VỚI TÔM NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM:

DOANH NGHIỆP KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP; NHƯNG NGƯ DÂN HOANG MANG

Cập nhật: 08:03, 09/07/2004 (GMT+7)
Thu hoạch tôm ở Phước Thuận, Xuyên Mộc. Ảnh: H.Liên

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố mức thuế "chống bán phá giá" đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam dao động từ 12,11% - 93,13%, cao hơn nhiều so với trước đây. Các doanh nghiệp chế biến hải sản và người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh đang lo nghĩ gì về ảnh hưởng của quyết định này đối với tình hình sản xuất, kinh doanh của họ trong tương lai?

Bà Rịa - Vũng Tàu có 29 doanh nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu có tầm cỡ nhưng chỉ khoảng 3 doanh nghiệp có sản xuất mặt hàng tôm gồm: Công ty cổ phần Hải Việt, Công ty TNHH Đông Đông Hải và Công ty Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản (Baseafood). Trong đó chỉ có Công ty Cổ phần Hải Việt xuất khẩu thường xuyên với sản lượng khá lớn nhưng thị trường chính không phải là Mỹ. Hai Công ty còn lại sản lượng không đáng kể, riêng Baseafood trong 6 tháng đầu năm nay không sản xuất mặt hàng tôm. Do vậy, quyết định của Mỹ về việc tăng giá thuế nhập khẩu mặt hàng tôm nhập từ Việt Nam có thể nói không ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện làm ăn của các doanh nghiệp chế biến hải sản trên địa bàn.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ hoàn toàn không lo lắng gì. Ông Đào Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH chế biến hải sản Tứ Hải phân tích: "Nếu không có sự thay đổi nào từ phía Bộ Thương mại Mỹ, tới đây chắc chắn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm sẽ buộc phải giảm mặt hàng tôm và chuyển hướng sang sản xuất một số mặt hàng khác nhằm giải quyết việc làm cho công nhân trong khi tìm kiếm thị trường mới. Điều chúng tôi lo lắng là các doanh nghiệp chế biến hàng tôm rất mạnh về tài chính. Do vậy, chúng tôi sẽ phải đối đầu với sức ép cạnh tranh với đối thủ trong nước, nhất là ở đầu vào. Lâu nay ngành chế biến thủy sản vốn đã rất khan hiếm nguyên liệu, nay bỗng nhiên có thêm nhiều "đại gia" vào cuộc, thị trường nguyên liệu sẽ khó tránh khỏi sự biến động. Để tránh áp lực cạnh tranh, tôi nghĩ rằng mỗi doanh nghiệp phải tìm kiếm cho mình những mặt hàng mới, mang tính độc đáo".

Theo tính toán của một số ngư dân, trong điều kiện năm nay, thuốc, thức ăn, dầu (chạy máy quạt) đều tăng giá nếu ai nuôi suôn sẻ giá thành 1kg tôm cũng lên đến 60.000đồng, nếu giá bán dưới 75.000đồng là cầm chắc lỗ vốn. Đến thời điểm này, giá tôm sú trên thị trường cũng chưa biến động gì. Một nhân viên thu mua của Công ty CP cho biết, hiện nay 1kg tôm cỡ 40 con/kg, Công ty này mua tại ao với giá 84.000đồng – 85.000đồng/kg.

So với các doanh nghiệp chế biến hải sản, người nuôi tôm là đối tượng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề hơn do việc áp dụng mức thuế hết sức vô lý và bất công của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Sáng ngày 7-7, chúng tôi tình cờ gặp anh Trần Minh Hiền, ngư dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong khi anh mang mẫu tôm đến phòng xét nghiệm của Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để định bệnh. Anh Hiền nuôi 5 ha tôm sú được hơn 100 ngày. Chỉ còn khoảng 25 ngày nữa là thu hoạch, nếu đợt này giá tôm giảm mạnh thì mọi hy vọng của anh có thể bị tiêu tan. Anh Hiền buồn bã tâm sự: "Đợt này thu hoạch xong chắc tôi phải ngưng nuôi một thời gian rồi mới tính. Nói vậy chớ, tính kiểu nào cũng khó, chuyển sang nuôi con khác thì mình không có kinh nghiệm mà nuôi lớn rồi thì biết bán cho ai?" Nói xong anh vội vã chào chúng tôi rồi phóng ngay ra đường đi tìm mua báo về đọc.

Chúng tôi đến khu nuôi tôm công nghiệp Long Hương (TX. Bà Rịa) đúng lúc anh Nguyễn Kim Chuyên, một ngư dân có nhiều năm kinh nghiệm, đang chỉ huy "lính" lắp đặt dàn máy quạt chuẩn bị thả nuôi vụ 1-2004. Năm ngoái anh Chuyên nuôi 1,6 ha thu lãi trên 80 triệu đồng, anh dồn cả vào xây dựng thêm 2 ao mới rộng khoảng 1,2 ha. Cũng chung tâm trạng của người nuôi tôm, anh Nguyễn Kim Chuyên than thở: "Nghe tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định tăng giá thuế nhập khẩu tôm hai bữa nay tôi hết sức hoang mang. Nếu thả nuôi thì sợ lỗ, mà không thả thì lỡ mai mốt giá cao cũng tiếc – Anh thở dài - phen này không biết còn "cửa" nào cho nông dân chúng tôi sống nữa đây?".

Huỳnh Liên

.
.
.