Hội tụ Xanh!

Thứ Sáu, 24/02/2023, 20:29 [GMT+7]
In bài này
.

Núi thiêng Yên Tử, nơi hơn 700 năm trước vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng  trở thành Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi vua cho con trai là Trần Anh Tông. Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông chọn núi cao Yên Tử tu hành và đắc đạo. Theo Ngài lên Yên Tử đi tu và đắc đạo cũng là nhằm tăng thêm sức mạnh cội nguồn để dân tộc đánh thắng giặc ngoại xâm, phụng sự non sông gấm vóc Đại Việt: “Trăm họ đua tài, muôn dân thái bình, thịnh vượng và no ấm!”.

Một góc đền Hạ, Tây Yên Tử đón khách du xuân Quý Mão
Một góc đền Hạ, Tây Yên Tử đón khách du xuân Quý Mão

Núi thiêng Yên Tử  cao hơn 1.000 mét, hàng ngàn năm nay sừng sững án ngữ vùng Đông Bắc Đại Việt, là nơi gắn với triều đại nhà Trần, cũng là nơi ra đời Thiền phái Trúc Lâm. Cả dãy núi cao rừng thẳm trải rộng 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương ngày nay. Sự nghiệp nhà Trần  gắn liền với non sông vùng Yên Tử, phóng tầm nhìn ra Biển Đông canh giữ đất trời, 3 lần đánh bại quân xâm lược đến từ phương Bắc.

Cuối tuần, sau rằm tháng Giêng Quý Mão, chúng tôi và các nhà báo Thái Lan, Hội Nhà báo Bắc Giang hành hương lên núi Yên Tử từ cửa Tây - Tây Yên Tử. Từ tỉnh Bắc Giang - huyện Sơn Động vượt non cao bằng đường cáp treo. Yên Tử ngày nay, cả về hướng Đông và hướng Tây đã thức dậy - không còn ngủ yên trong rừng già, các thế hệ hậu sinh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông  đã có thể “vén mây lên trời” với núi biếc non thiêng, phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc biên cương, bờ cõi.

Cây mai vàng - vốn là loài hoa của phương Nam - trên triền núi, cách chùa Thượng Yên Tử không xa tiết trời sang xuân Quý Mão se lạnh vẫn tung cánh vàng rực rỡ, người ta nói đó là điềm lành cho mưa thuận gió hòa Bắc - Nam sum họp, trăm họ sum vầy trong năm mới.  Hình ảnh Bảo Tượng Phật Hoàng uy nghi, giương cao tâm thế mà rất đỗi gần gũi với thiên nhiên, đất trời, thể hiện sức mạnh đoàn kết của dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ước nguyện, mong cầu cho sự an yên, non sông thái bình, cường thịnh.

Năm du lịch quốc gia - 2023 được phát động, lan tỏa với chủ đề “Hội tụ Xanh”, màu xanh của biển, của rừng, du lịch an yên, sạch đẹp “an toàn về môi trường”. Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi một trong những  hậu duệ của bậc tiền bối cụ Hồ Tùng Mậu cùng đi lên núi Yên Tử  bày tỏ sự phấn chấn:

- Thái Lan là cường quốc du lịch của Đông Nam Á, đất nước của những nụ cười thân thiện. Xuân Quý Mão, các bạn Thái Lan cùng lan tỏa hành trình Xuân Yên Tử với “Hội tụ Xanh” thì còn gì bằng!

Buổi tối cuối tuần, tại TP. Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhắc lại nhận xét của nhà báo, nhà văn  Hồ Quang Lợi:

- Bắc Giang và Tây Yên Tử đang phấn đấu làm du lịch, làm nông nghiệp bằng “Hội tụ Xanh”, đường lên núi Yên Tử thắm đẹp màu xanh non nước, vùng cây trái  của mạn Tây Yên Tử cũng thấm đậm “Hội tụ Xanh”, sạch - an toàn - thân thiện!

Tháng Giêng Quý Mão, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động của Bắc Giang ông Lê Đức Thắng, địa bàn Tây Yên Tử mùa xuân này đã đón hàng chục ngàn lượt du khách tâm thành lên kính bái Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Các cánh rừng thảo dược, cam bưởi, táo mận… của vùng Tây Yên Tử sản xuất theo tiêu chuẩn “Hội tụ Xanh”, VietGAP sạch, an toàn. Đoàn du khách đồng nghiệp báo chí Thái Lan được Trưởng phòng Nông nghiệp và Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tự tay hái những quả táo “đặc chủng” trong vườn VietGAP tặng bạn làm quà cùng thưởng thức trên nẻo đường xuân Việt, nghĩa tình anh em càng thêm tin cậy, ấm áp.

Bà Rịa-Vũng Tàu năng động, đổi mới cùng cả nước, vì cả nước tiến bước theo tinh thần “Hội tụ Xanh”, theo đó phấn đấu cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của du lịch sạch, du lịch xanh, màu xanh của sông biển và của rừng, của môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện”. Cũng như vùng núi thiêng Yên Tử trải dài từ  Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương kết nối với cả khu vực rộng lớn đồng bằng sông Hồng, Thái Nguyên và Việt Bắc, Tây Bắc…, chỉ số xanh kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu vững chãi “Lót ổ chim đại bàng”, thu hút vốn đầu tư các tập đoàn kinh tế lớn, hướng tới sự phát triển bền vững, càng không bao giờ đánh đổi môi trường để lấy mục tiêu tăng trưởng.

Từ trên chùa Thượng Yên Tử, nhà báo - chính khách  Banhan Phuket và các bạn đồng nghiệp  báo chí Thái Lan nhắc đến đỉnh núi Khôn trên cánh rừng thiêng  tỉnh Phetchabun, miền Bắc Thái Lan:

- Thái Lan và Việt Nam có nền văn hóa tương đồng, chúng tôi sẽ làm hết mình góp phần truyền thông vun đắp tình đoàn kết và hữu nghị, hợp tác giữa báo chí và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp của hai dân tộc; cũng là góp phần kết nối sự nghiệp du lịch “Hội tụ Xanh” bền chặt mãi mãi!

Mùa xuân Quý Mão, hoa bưởi, hoa cam, hoa nhãn, hoa vải thiều Lục Ngạn, Thanh Hà… nở trắng các đồi vườn, hứa hẹn mùa bội thu cây trái. Du xuân Quý Mão Tây Yên Tử, cuộc hành hương về  núi thiêng vùng Đông Bắc của Tổ quốc giàu bản sắc, thật nhiều ý nghĩa đích thực, ấm áp - nghĩa tình.

PHẠM QUỐC TOÀN

;
.