.

Tân binh vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn

Cập nhật: 16:28, 16/05/2025 (GMT+7)

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, những ngày tháng 5 này, trên thao trường Trung đoàn Minh Đạm, các chiến sĩ mới (CSM) sôi nổi huấn luyện, tự tin bước vào thực hiện kiểm tra “3 tiếng nổ”.

Tân binh Trung đoàn Minh Đạm tự tin thực hiện kiểm tra bài bắn súng AK.
Tân binh Trung đoàn Minh Đạm tự tin thực hiện kiểm tra bài bắn súng AK.

Rèn tâm lý, vững kỹ thuật

Trên thao trường Trung đoàn Minh Đạm, đơn vị bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, bia bảng đúng quy định, sát điều kiện bài bắn để hơn 360 CSM bước vào đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” trong 2 ngày 14-15/5. Những khẩu hiệu, cờ, bảng cổ động trên thao trường đã tiếp thêm sức mạnh động viên các tân binh thi đua đạt kết quả cao nhất.

Hoàn thành loạt bắn với 78 điểm, đạt loại giỏi trong đợt kiểm tra ngày đầu, tân binh Nguyễn Gia Lâm (chiến sĩ Tiểu đội 17, Trung đội 6, Đại đội 3, Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm) chia sẻ, dù đã chuẩn bị về tâm lý, nhưng lần đầu thực hiện khá hồi hộp. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị kỹ về kỹ thuật và sự hướng dẫn của chỉ huy trong quá trình huấn luyện, nên anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sau khẩu lệnh của cán bộ huấn luyện, các chiến sĩ Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm nhanh chóng thực hiện tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK. Cán bộ huấn luyện lần lượt kiểm tra từng động tác, nhận xét, hướng dẫn chiến sĩ sửa sai, kết hợp rèn luyện tâm lý để đường ngắm ổn định khi bắn. 

Vinh dự được nhận hoa bắn giỏi trong lần kiểm tra, Binh nhì Đào Thanh Tài (Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 2) cho biết, khi bắn tâm lý phải vững vàng. Quá trình thực hiện phải tuyệt đối tuân thủ theo lệnh của chỉ huy, cách lấy đường ngắm, bóp cò kết thúc phát bắn đều phải thực hiện đúng như đã được huấn luyện. Đặc biệt, phải nắm chắc cách bắn của mỗi mục tiêu để đạt kết quả tốt nhất.

“Quá trình huấn luyện, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, động viên, tạo tâm lý thoải mái, đảm bảo điều kiện cho chúng tôi có thời gian luyện tập, rút kinh nghiệm qua mỗi lần bắn tập, ném tập. Nhờ đó, tôi đã đạt thành tích cao trong đợt kiểm tra”, Binh nhì Đào Thanh Tài nói.

Các chiến sĩ thực hiện thao tác lắp, mở súng.
Các chiến sĩ mới thực hiện thao tác lắp đạn.

Bảo đảm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Nội dung 3 tiếng nổ gồm: Kỹ thuật gói buộc; đánh thuốc nổ; ném lựu đạn xa trúng đích và bắn mục tiêu bia ẩn, hiện ban ngày bằng súng tiểu liên AK. Đây là bài kiểm tra quan trọng không chỉ giúp chiến sĩ rèn luyện tinh thần, kết quả huấn luyện mà còn đánh giá khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ.

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm cho biết, thực hiện kiểm tra “3 tiếng nổ”, cán bộ, chiến sĩ phải tuân thủ nhiều quy tắc, quy trình bảo đảm an toàn chặt chẽ nên việc chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị thao trường và tập huấn cho các bộ phận trước khi thực hành kiểm tra được đơn vị chú trọng. Theo đó, Trung đoàn đã quán triệt, chỉ đạo huấn luyện bảo đảm tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện toàn diện, tập trung nâng cao kỹ, chiến thuật, kết hợp rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, tác phong chính quy. Trước khi bước vào kiểm tra bắn đạn thật, các đơn vị tổ chức bắn phân đoạn và bắn tổng hợp để chiến sĩ làm quen với tiếng nổ, xây dựng tâm lý vững vàng, đồng thời rút ra bài học cho từng chiến sĩ và toàn đơn vị. 

Trung đoàn cũng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn chuẩn bị thao trường, bãi tập, bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất, vũ khí trang bị; Tập trung huấn luyện nâng cao khả năng thực hành, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho CSM. 

Theo đánh giá của Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, trong quá trình kiểm tra, CSM nắm vững kiến thức; Thực hành thao tác đúng kỹ thuật, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra và chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy trên thao trường. Đây là bước trưởng thành quan trọng của các CSM, tạo tiền đề để chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

 
.
.
.