Phong phú đời sống tinh thần bộ đội

Thứ Sáu, 23/05/2025, 17:37 [GMT+7]
In bài này
.

Phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu của những người lính biển.

Sau những giờ trực, thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ các tàu thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 chơi bóng chuyền, rèn luyện thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết trong đơn vị.
Sau những giờ trực, thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ các tàu thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 chơi bóng chuyền, rèn luyện thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

Tái tạo năng lượng

Người lính biển gắn với sóng gió, với hải trình dài ngày trên biển và những ngày huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu căng thẳng. Thế nhưng, tại các cơ quan, đơn vị, các tàu trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) rất phong phú bởi phong trào luyện tập TDTT và các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Đây không chỉ là sân chơi để rèn luyện sức khỏe, mà còn là không gian để CBCS vơi đi nỗi nhớ nhà, gắn kết đồng đội và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Xế chiều, sau ngày huấn luyện tập trung, CBCS khối tàu và các cơ quan của Hải đoàn 32 lại rộn ràng với tiếng cười sảng khoái trên sân bóng chuyền, tennis, bóng đá, pickleball.

“Pickleball tuy là môn thể thao mới nhưng anh em thích lắm, vì dễ chơi, phù hợp với cả tàu trực hay sân nhỏ. Việc rèn luyện TDTT giúp CBCS có tinh thần thoải mái, nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó”, Thiếu tá Nguyễn Tiến Thành, Trưởng ngành thông tin ra đa, tàu CSB 8020 nói.

Bên cạnh pickleball, những môn thể thao truyền thống như bóng đá, bóng chuyền, tennis và các môn thể thao đặc chủng như bơi, đi cầu sóng cũng luôn sôi động.

Nâng cao đời sống tinh thần

Không chỉ rèn luyện thể chất, CBCS còn chăm chú đọc sách, báo, xem thời sự. Trên các tàu trực, góc đọc sách được bố trí gọn gàng, khoa học với các đầu sách về biển đảo, kỹ năng sống, văn học, báo chí… Đặc biệt, hoạt động đọc báo buổi sáng, xem bản tin thời sự mỗi chiều tối cũng trở thành việc làm thường nhật của CBCS.

“Sau giờ trực gác, tôi thường đọc sách những câu chuyện kể về Bác Hồ, về người lính biển hoặc sách chuyên ngành để nâng cao kiến thức cho bản thân, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ”, chiến sĩ máy tàu CSB 8020 Phạm Thành Chương nói.

Tại các tàu trực, không khó để bắt gặp hình ảnh nhóm CBCS cùng nhau đàn hát những ca khúc về biển đảo, quê hương, tình yêu người lính. Có lúc chỉ là vài câu ngân nga trong giờ nghỉ, có lúc là buổi “minishow” ngay trên boong tàu sau bữa cơm tối.

Bên cạnh hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các tàu trực cảnh sát biển cũng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần bộ đội.
Bên cạnh hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các tàu trực cảnh sát biển cũng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần bộ đội.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chính trị viên tàu CSB 8020 cho biết, được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các hoạt động TDTT, văn hóa, văn nghệ được lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, tàu trực.

Không dừng lại ở những hoạt động tự phát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, hội thi tìm hiểu truyền thống, đố vui kiến thức chính trị, quân sự kết hợp biểu diễn văn nghệ. Những hoạt động này đã mang lại niềm vui, giúp CBCS thêm yêu đơn vị, tự hào về màu áo lính biển.

Việc chăm lo đời sống tinh thần đã thực sự trở thành phong trào và ý thức tự giác trong từng CBCS. Từ thể thao, đọc sách đến văn nghệ, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là nâng cao thể lực, trí lực và bản lĩnh người chiến sĩ cảnh sát biển trong thời đại mới.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.