Kiên cường những "đôi mắt giữ biển"

Thứ Tư, 14/05/2025, 14:59 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, Trung đoàn ra đa 251, Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là “mắt thần” bảo vệ vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Mắt thần canh biển

Ngày 14/5/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Trung đoàn ra đa 251 thuộc Vùng 2 Hải quân trên cơ sở Tiểu đoàn rađa 251. Đơn vị có nhiệm vụ quan sát, phát hiện, chỉ thị mục tiêu trên biển, trên không tầm thấp trong khu vực vùng biển do Vùng 2 quản lý. 

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 590 Trung đoàn 251 tại Côn Đảo quan sát các mục tiêu trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 590 Trung đoàn 251 tại Côn Đảo quan sát các mục tiêu trên biển.

Trên đỉnh núi Thánh Giá, huyện Côn Đảo ở độ cao khoảng 600m so với mặt nước biển lộng gió, nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 590, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân ngày đêm bám trụ, thắp sáng đôi “mắt thần” canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sỹ luôn duy trì nghiêm ngặt chế độ trực canh quan sát bằng hệ thống máy móc và quan sát mắt thường, tuyệt đối không lơ là mất cảnh giác, không bỏ sót mục tiêu.

Trung úy Bùi Quang Huy, Phó trạm trưởng Trạm ra đa 590 cho biết, công việc hàng ngày của những người lính trạm là quan sát các loại tàu bè, phương tiện máy bay tầm thấp di chuyển trên khu vực vùng biển trạm được giao nhiệm vụ quản lý, kịp thời phát hiện các mục tiêu, báo cáo cấp trên có phương án xử lý.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hướng gió biển thay đổi liên tục, đặc biệt khi sương mù hoặc biển động đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng quan sát và thực hiện nhiệm vụ. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ luôn linh hoạt, sáng tạo, vận dụng kinh nghiệm và đề xuất nhiều sáng kiến khắc phục khó khăn. Đồng thời, họ tích cực tự học, nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn và rèn luyện nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Trung đoàn 251 được trang bị nhiều loại ra đa và thiết bị kỹ thuật thế hệ mới, có tính năng kỹ, chiến thuật tiên tiến, tích hợp công nghệ cao và đa dạng chủng loại. Trong số đó, có thể kể đến hệ thống ra đa được biên chế tại Trạm 585. Nhờ làm chủ tốt trang bị, Trung đoàn luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 251 quan sát, theo dõi các mục tiêu trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 251 quan sát, theo dõi các mục tiêu trên biển.

Đặt tại núi Lớn, TP. Vũng Tàu, Trạm 585, Trung đoàn ra đa 251, Vùng 2 Hải quân là một trong những trạm ra đa tầng trung có vai trò quan trọng, được trang bị thiết bị hiện đại với tầm quét lên tới 200 hải lý.

Thiếu tá Bùi Văn Trọng, Trắc thủ ra đa của Trạm 585 cho biết, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tại trạm là quản lý mục tiêu trên mặt biển và không phận thấp, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền và các mục tiêu lạ di chuyển qua cửa biển Vũng Tàu, khu vực giàn khoan dầu khí do trạm phụ trách. Hệ thống “mắt thần” hoạt động liên tục 24/24, kết hợp giữa thiết bị quan sát điện tử và khí tài quang học để phát hiện, theo dõi và báo cáo kịp thời các mục tiêu.

“Cán bộ, chiến sĩ luôn tập trung cao độ, dõi theo từng mục tiêu trên màn hình, bảo đảm cung cấp chính xác tình báo ra đa cho các lực lượng liên quan, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Thiếu tá Bùi Văn Trọng chia sẻ.

Khai thác có hiệu quả các khí tài hiện đại

Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, Trung đoàn ra đa 251 luôn chú trọng khai thác hiệu quả các khí tài ra đa công nghệ cao, thế hệ mới. Song song với đó, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và vận hành, đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng, khai thác, làm chủ khí tài ra đa cả ban ngày lẫn ban đêm.

Đơn vị tổ chức sinh nhật cho cán bộ, chiến sĩ tại Trạm 590, huyện Côn Đảo.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đơn vị tổ chức nhiều hoạt để cán bộ, chiến sĩ tại Trạm 590, huyện Côn Đảo yên tâm công tác.

Đại tá Lê Viết Hào, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn ra đa 251, Vùng 2 Hải quân cho biết, với đặc thù làm nhiệm vụ tại khu vực núi cao, đảo xa, hoạt động độc lập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đơn vị đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, làm chủ các loại vũ khí, khí tài hiện đại được biên chế.

Cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển, vùng trời được giao, giữ vững vị thế là “mắt thần” canh giữ biển, trời của Tổ quốc.

Với những thành tích đạt được, 13 năm qua, Trung đoàn 251 đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, 12 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, danh hiệu Đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đơn vị “3 tiêu biểu” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài, ảnhHỒNG PHÚC

;
.