Phú Mỹ chăm lo toàn diện cho người có công
Bên cạnh thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, DN, người dân trên địa bàn TP.Phú Mỹ còn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, giúp người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
![]() |
Lãnh đạo TP.Phú Mỹ thăm và tặng quà Tết ông Nguyễn Quang Trung (bệnh binh hạng 2/3, ở tổ 10, khu phố 2, phường Hắc Dịch). |
Phụng dưỡng như người thân
Không chỉ vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công đã trở thành việc làm thường xuyên của Đảng ủy, chính quyền, các hội đoàn thể phường Hắc Dịch với phương châm phụng dưỡng như người thân.
Ông Phan Minh Hợp, Bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch cho biết, người có công sinh sống trên địa bàn phường đều đã ở độ tuổi xưa nay hiếm. Do vậy, bên cạnh thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bằng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Đảng ủy phường còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của các cụ. Các hội đoàn thể, khu phố, tổ dân cư phân công nhau thường xuyên đến nhà chuyện trò, nắm bắt tâm tư của các cụ. Khi các gia đình chính sách, người có công cần sự hỗ trợ, giúp đỡ, hội đoàn thể bảo nhau xắn tay ngay vào coi như việc của mình.
Ông Nguyễn Quang Trung (bệnh binh hạng 2/3, ở tổ 10, khu phố 2, phường Hắc Dịch) cho biết, ông rời quê hương Quảng Trị vào Hắc Dịch sinh sống từ năm 1983. Thời điểm đó, Hắc Dịch heo hút, thưa người, con đường dẫn vào nhà ông nhỏ hẹp. Theo thời gian, đường được mở rộng, thảm nhựa, nhà cửa nhiều hơn, dân cư đông đúc, sầm uất. Diện mạo Hắc Dịch thay đổi nhanh, ngày càng khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, người có công với cách mạng được quan tâm chăm lo chu đáo về cả vật chất lẫn tinh thần. “Năm nay tôi 90 tuổi rồi. Tôi rất mãn nguyện với tình cảm, sự chăm sóc của chính quyền các cấp”, ông Nguyễn Quang Trung nói.
3 tháng đầu năm, UBND TP.Phú Mỹ chi trợ cấp hàng tháng cho 1.669 lượt đối tượng chính sách với số tiền hơn 5 tỷ đồng; chi trợ cấp 1 lần cho 11 người với số tiền 95,3 triệu đồng; giải quyết 15 hồ sơ cấp thẻ BHYT, cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Đồng thời, thành phố phối hợp với các xã, phường chi trợ cấp tết hơn 3,5 tỷ đồng cho 3.268 lượt đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, TP.Phú Mỹ cũng thành lập đoàn đến nhà chúc Tết và tặng quà cho 80 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. |
Huy động mọi nguồn lực
TP.Phú Mỹ có 1.146 đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp định kỳ. Hoạt động tri ân người có công đã trở thành nét đẹp của các cấp, các ngành trên địa bàn TP.Phú Mỹ. Bên cạnh chi trả chế độ, chính sách cho người có công đầy đủ, kịp thời, việc chăm lo còn được hiện thực hóa bằng nhiều hành động cụ thể như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công, trợ cấp ưu đãi giáo dục-đào tạo cho con em người có công, hỗ trợ người có công vốn vay để phát triển kinh tế…
TP.Phú Mỹ cũng kêu gọi các đoàn thể xã hội, DN, Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia công tác “đền ơn đáp nghĩa” như tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng Mẹ VNAH. Trong đó, từ tháng 1/2016, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ VNAH Dương Thị Đành (phường Hắc Dịch).
Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Phú Mỹ, trong thời gian tới, TP.Phú Mỹ tiếp tục quan tâm toàn diện đời sống người có công, thân nhân gia đình người có công, qua đó giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và truyền lửa cho hệ trẻ tinh thần lao động, học tập, cống hiến đưa quê hương vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Bài, ảnh: KIM VINH