Thắm tình đồng đội, trọn nghĩa quân dân
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, quân nhân khu vực biên giới, giúp họ ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
![]() |
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng UBND xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) tham gia lễ khởi công xây dựng “nhà đại đoàn kết” cho bà Hồ Thị Lý. |
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột
Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Bình Châu, chúng tôi đến thăm gia đình bà Hồ Thị Lý (SN 1950) đang sinh sống tại tổ 1, ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Căn nhà bà Lý đang ở hiện nay là nhà đại đoàn kết do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng từ cuối năm 2024. Thấy cán bộ biên phòng đến thăm, bà Lý vui mừng, niềm nở mời vào nhà trò chuyện.
Nhớ về quãng thời gian chưa có nhà mới, bà Lý bùi ngùi, đôi mắt đỏ hoe. Trước năm 2024, bà Lý vẫn phải sống tạm bợ trong căn chòi lụp xụp được dựng tạm trên phần đất của gia đình. Bà Lý tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên không ai nhận làm thuê, cuộc sống rất chật vật.
“Lúc đó tôi sống trong căn chòi với tấm nệm cũ nhặt ngoài đường, ngày mưa thì dột, ngày nắng thì nóng bức, cực lắm. Các chú bộ đội bên phòng đến thăm hỏi, biết hoàn cảnh của tôi nên đã hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết vào cuối năm 2024. Tôi mừng rớt nước mắt vì đã thoát cảnh sống tạm bợ, có nơi ở ổn định khi về già”, bà Lý xúc động nói.
Chi phí xây dựng gói gọn trong 80 triệu đồng nên cán bộ Đồn Biên phòng Bình Châu đã chung tay giúp đỡ bà Lý bằng những ngày công lao động góp phần xây dựng ngôi nhà, đồng thời mua sắm thêm bàn ghế, tủ, bếp gas để bà ổn định cuộc sống.
Đại úy Đỗ Ngọc Quyết, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Châu cho biết, đơn vị luôn quan tâm, có chính sách chăm lo đời sống người dân trên địa bàn quản lý, chia sẻ khó khăn với Nhân dân khu vực biên giới biển. Đối với trường hợp bà Lý, đơn vị đã tìm hiểu hoàn cảnh và đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, qua đó chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên địa bàn.
Ngoài bà Lý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà đồng đội với chi phí 80 triệu đồng cho Đại úy Lê Ngọc Dũng, Phòng Chính trị (Bộ đội Biên phòng tỉnh) do anh chưa có nơi ở ổn định.
Đại úy Lê Ngọc Dũng chia sẻ: “Là cán bộ trẻ và đến địa phương công tác nên tôi chưa đủ điều kiện kinh tế xây nhà. Nhờ đơn vị cùng mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ chi phí, gia đình tôi đã có nơi ở khang trang, ổn định. Căn nhà không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để tôi tiếp tục cống hiến hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Thắt chặt tình quân dân
Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chương trình xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được đơn vị nghiên cứu triển khai hàng năm. Trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng.
Những căn nhà trao tặng đến Nhân dân đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với đồng bào biên giới, qua đó thắt chặt tình cảm gắn bó quân dân. Đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đó còn là sự sẻ chia sâu sắc đến từ lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, tiếp nối truyền thống đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng mái ấm, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Thừa Thiên- Huế. Qua đó, hai đơn vị đã giúp đỡ phụ nữ, trẻ em tại xã Hồng Thượng và Hồng Thái, huyện A Lưới với số tiền gần 450 triệu đồng, cùng 3 mái ấm tình thương, 17 sổ tiết kiệm, 30 suất học bổng và hàng trăm phần quà gửi đến các trường tiểu học trên địa bàn huyện A Lưới.
Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM