Nhiều năm qua, những người lính biển trên Nhà giàn DK1 đã hiến dâng cả tuổi xuân, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy, bão tố, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
Nhiều năm qua, những người lính biển trên Nhà giàn DK1 đã hiến dâng cả tuổi xuân, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy, bão tố, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. |
Nhường sự sống cho đồng đội
Trong chuyến hải trình chở đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các cơ quan dân chính Đảng, các cơ quan báo chí đến khu vực Nhà giàn DK1/9, cụm Ba Kè vào một dịp Tết Nguyên đán, tàu Trường Sa 10 thả neo, thực hiện nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1, nghẹn ngào đọc điếu văn, những vần thơ như xé lòng người nghe:
“Ngỡ ngưng bom đạn chiến trường/Mà sao sinh tử vẫn thường xảy ra/Trong cơn hồng thủy phong ba…/DK1-Bản hùng ca lưu đời/Hương trầm quyện gió tỏa quanh/Vòng hoa đất mẹ dệt thành huân chương/Sống không mưu lợi tầm thường/Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng…”.
Trung tá Trịnh Văn Nghị nhắc lại những tấm gương hy sinh cao cả: “Chúng ta quên sao được tấm gương hy sinh anh dũng và cao đẹp của Thượng úy Trần Hữu Quảng đã nêu cao vai trò người Bí thư Chi bộ. Anh đã nhường chiếc phao cá nhân, miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội, để rồi thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng… Chúng ta quên sao được liệt sĩ, Chuẩn úy Lê Đức Hồng, anh đã cố gắng đến cùng để giữ vững thông tin liên lạc với Sở Chỉ huy Quân chủng. Khi Nhà giàn DK1/6 bị đổ, chỉ kịp gửi lời “Vĩnh biệt đất liền”.
Những mất mát đau thương ấy càng thôi thúc thế hệ sau tiếp bước cha anh, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tiếp nối truyền thống
Trên con tàu Trường Sa 10, giữa mênh mông biển cả, chúng tôi có dịp trò chuyện với Trung úy Lương Trọng Duy, một người lính trẻ mang trong mình tình yêu biển cả và lòng tự hào về truyền thống gia đình. Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hải quân, từ nhỏ đã quen với hình ảnh người lính biển, với những câu chuyện về biển, đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.
Vuốt những giọt nước biển còn đọng trên khuôn mặt chai sạm vì nắng, gió, Duy kể, anh nhập ngũ năm 2014, cũng là mốc thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Đó không chỉ là năm anh khoác lên mình màu áo hải quân mà cũng là năm cha anh ra đi mãi mãi. "Hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in lời cha dặn “phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tự hào màu áo lính mà cha, mẹ gửi gắm nơi con”, Lương Trọng Duy tâm sự.
Ở một nơi khác, trên sân thượng Nhà giàn DK1/10 thuộc bãi cạn Cà Mau, những người lính biển nghiêm trang trong buổi chào cờ. Gương mặt rắn rỏi, ánh mắt kiên định, thấm đẫm vị mặn mòi của biển cả. Dưới chân nhà giàn, những con sóng vẫn trào dâng như hòa điệu vào bài Quốc ca và lời tuyên thệ đanh thép của Chỉ huy trưởng nhà giàn Nguyễn Đình Đức: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề...”.
Lời thề vang vọng giữa trời biển bao la, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của những người con ưu tú, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết, những năm qua, các chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, vượt qua bao khó khăn, gian khổ. Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn phải đối mặt với những yếu tố địa chính trị đang diễn biến phức tạp cùng điều kiện thiên nhiên, bão tố cuồng phong, sóng gió dữ dội. Nhưng, không gì có thể khuất phục được ý chí kiên cường của những người lính hải quân.
Ngày nay, cuộc sống và điều kiện sinh hoạt, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đã được cải thiện đáng kể. Nhà giàn đã có sóng điện thoại, ti vi, bàn bóng bàn, máy tập thể hình... Nhưng, dù ở cương vị, vị trí công tác nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn nỗ lực, khẳng định được sức mạnh của mình trong một tập thể kiên cường.
“Dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, tinh thần vượt khó, tình yêu biển, đảo và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn cháy bỏng trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ như một lời hứa, môt lời quyết tâm trước Đảng, trước quân và Nhân dân cả nước”, Trung tá Nguyễn Trung Đức nói.
Trước những hy sinh thầm lặng, những cống hiến quên mình của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, Đảng, Nhà nước, quân dân cả nước luôn ghi nhớ và trân trọng. Các phong trào “Cả nước vì Trường Sa”, “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, “Vì biển, đảo quê hương - Vì biên cương Tổ quốc”… đã lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của toàn quân, toàn dân đối với những người lính biển đang ngày đêm canh giữ biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.
Bài, ảnh: BẢO KHÁNH