Câu chuyện đẹp về cán bộ mặt trận cơ sở

Chủ Nhật, 27/04/2025, 16:07 [GMT+7]
In bài này
.

Ghi nhớ lời Bác dạy: “Đại đoàn kết là sứ mệnh của MTTQ Việt Nam và cán bộ mặt trận chính là người đảm đương sứ mệnh ấy”, trong suốt 7 năm là Trưởng Ban công tác Mặt trận KP.Hải Hòa, TT.Long Hải, huyện Long Đất, ông Nguyễn Quang Hiếu luôn sâu sát, gần dân, xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Quang Hiếu nhận Bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Ban Công tác mặt trận KP.Hải Hòa.
Ông Nguyễn Quang Hiếu nhận Bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Ban Công tác mặt trận KP.Hải Hòa.

Gần dân, hiểu và chăm lo cho dân

Từ khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2018, để làm tốt vai trò của mình trong việc tập hợp, vận động quần chúng, ông Nguyễn Quang Hiếu xác định, muốn dân tin, yêu và hưởng ứng các phong trào do mặt trận phát động, cán bộ mặt trận phải luôn gương mẫu, sát dân, gần dân và giữ mối liên hệ mật thiết với dân. Bởi vậy, ông thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

KP.Hải Hòa có hơn 700 hộ dân, nhưng nhắc tới hộ nào, hoàn cảnh ra sao ông Hiếu đều nắm rõ. Gần gũi với người dân, những hoàn cảnh khó khăn được ông Hiếu đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, giúp họ hiểu mình “không bị bỏ lại phía sau”.

“Dạo gần đây sức khỏe ông tốt hơn chưa? Ráng ăn uống cho khỏe nghe”, ông Hiếu hỏi thăm khi đến tặng quà ông Lương Phước Đó. Ông Đó 83 tuổi, nhiều năm nay nằm liệt. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Sương, hàng ngày bán nước giải khát và chăm sóc ông. Thấy hoàn cảnh gia đình bà Sương khó khăn, từ cuối năm 2024, ông Nguyễn Quang Hiếu vận động nhà hảo tâm hàng tháng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, chi hội phụ nữ khu phố hỗ trợ 500 ngàn đồng. “Nguồn hỗ trợ kịp thời giúp gia đình tôi đỡ khó khăn. Tôi cảm ơn địa phương và anh Hiếu rất nhiều”, bà Sương nói khi nhận quà hỗ trợ từ ông Hiếu.

Ngoài gia đình bà Sương, Ban công tác Mặt trận khu phố đang hỗ trợ thường xuyên 1 hộ dân khác, chi hội phụ nữ hỗ trợ 9 hộ trên địa bàn. Nhờ sự sâu sát, quan tâm hỗ trợ vốn, sinh kế, xây mới, sửa chữa nhà, chăm lo hàng tháng… từ 52 hộ nghèo năm 2018, đến nay, KP.Hải Hòa đã không còn hộ nghèo.

Nhiều năm qua, ông Hiếu được nhận Bằng khen, giấy khen của tỉnh, địa phương. Trong đó có Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh năm 2021 vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động Quỹ “Cứu trợ” tỉnh. Ban công tác Mặt trận KP.Hải Hòa cũng được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2024.

Đặt lợi ích của người dân lên đầu

Là khu phố còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu là lao động tự do, làm nghề đi biển nên thu nhập bấp bênh. Ông Hiếu xác định, để người dân hiểu các chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu các cuộc vận động, ông phải sâu sát cơ sở. “Tôi đến gặp người dân để tuyên truyền. Đến một lần không gặp thì nhiều lần. Lâu dần, người dân thấy mình nhiệt tình, có trách nhiệm nên tin tưởng hơn”, ông Hiếu nói.

Nhờ thân thiện, nhiệt tình, nên khi phát động các phong trào, ông Hiếu nhận được sự ủng hộ của người dân. Khu thể thao cộng đồng là một ví dụ. Khu đất công trên địa bàn rộng hơn 700m2 chưa sử dụng, trước đây là nơi nhiều người tập kết rác, cỏ mọc cao vượt đầu người, trong khi khu phố không có khu vui chơi cho người dân. Sau khi được chính quyền địa phương đồng ý, tháng 2/2023, ông Hiếu vận động cán bộ, đoàn thể, cùng người dân trong khu phố tập trung cải tạo, thêm đất, làm nền, tạo thành một sân chơi bóng chuyền sạch sẽ rộng hơn 200m2. Kế bên là tiểu công viên, với hàng chục loại cây, hoa kiểng như: sứ, hoa giấy, nha đam, sa la, lài… Chi phí hết hơn 120 triệu đồng, do khu phố, Ban công tác mặt trận vận động nhà hảo tâm ủng hộ, người dân đồng lòng góp sức, góp cây, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Ông Hiếu và đại diện khu phố trao gạo hàng tháng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Sương.
Ông Hiếu và đại diện khu phố trao gạo hàng tháng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Sương.

Năm 2025, khu phố còn vận động, lắp đặt 15 thiết bị tập thể dục ngoài trời, 14 bộ ghế đá ở khuôn viên công viên, tổng chi phí hơn 120 triệu đồng. Sau gần 3 năm, nhờ sự đồng thuận cao, bãi rác đã biến thành một khu thể thao cộng đồng sáng, xanh, sạch, hàng ngày thu hút hàng trăm lượt người dân, trẻ em tới vui chơi, rèn luyện TDTT.

Bên cạnh đó, ông Hiếu và khu phố vận động người dân cùng đóng góp để trải bê tông tất cả các tuyến hẻm, lắp đặt camera an ninh tại 12 tổ dân cư và 200 camera tại các hộ dân.

Những nỗ lực của ông Hiếu ở khu dân cư không chỉ thắt chặt tình đoàn kết mà còn góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nhiều năm liền ông Hiếu được các cấp chính quyền khen thưởng, người dân tin yêu. 

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.