Chiến tranh đã qua đi, nhưng những bài học vẫn còn đó. Những Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong - nhân chứng sống của cuộc chiến - đã truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng chính câu chuyện của họ, những mất mát, hy sinh của họ và gia đình cho đất nước được hòa bình, ấm no...
![]() |
ĐVTN Công an tỉnh, xã Láng Dài (huyện Long Đất) quây quần bên mâm cơm ấm áp cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính. |
Những nhân chứng sống
Căn nhà cấp 4 tại ấp Cây Cám (xã Láng Dài, huyện Long Đất) của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính những ngày này trở nên rộn ràng, vui tươi khi có sự xuất hiện của các bạn trẻ. Họ là ĐVTN Ban Thanh niên Công an tỉnh, ĐVTN xã Láng Dài cùng nhau quây quần dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm ăn cùng Mẹ.
Nhớ về những năm tháng chiến tranh, đôi mắt Mẹ Chính ánh lên niềm tự hào. Mẹ kể: những năm 1960, chồng và con trai đầu của Mẹ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường đánh giặc. Mẹ ở nhà chăm 2 con nhỏ, tranh thủ thời gian rảnh luồn rừng vượt suối tiếp lương thực, thuốc men cho bộ đội. Mẹ 3 lần bị địch bắt, bị tra tấn dã man nhưng kẻ thù không khuất phục được Mẹ.
Nỗi đau lớn nhất trong đời Mẹ là lần lượt nhận giấy báo tử của chồng, con. Mẹ cắn răng sống cùng nỗi đau, như một phần của cuộc chiến, để đổi lấy niềm hạnh phúc lớn lao hơn cho Tổ quốc - hòa bình, thống nhất. Mẹ cười hiền nói với các bạn trẻ: “Ngày đó, đất nước chiến tranh, ai cũng mong muốn đóng góp công sức của mình. Mẹ có làm được gì nhiều đâu. Có đấu tranh, có hy sinh gian khổ thì mới có hòa bình ngày hôm nay”.
Ẩn sâu trong những danh hiệu, tấm huy chương treo trang trọng trên tường nhà là những cống hiến thầm lặng của Mẹ cho Tổ quốc. Bằng câu chuyện Mẹ kể, khoảnh khắc lịch sử ùa về sống động. Trong gian nhà nhỏ, bữa cơm càng ấm cúng, ý nghĩa hơn khi ĐVTN mường tượng được một phần của lịch sử, hình dung được sự khốc liệt của chiến tranh.
Anh Trần Trọng Nghĩa, Bí thư Đoàn xã Láng Dài chia sẻ: “Không chỉ là câu chuyện Mẹ kể lúc đoàn ghé thăm, đó còn là những thông tin các bạn tìm hiểu về mẹ qua sách báo, thư viện. Chân thật hơn là những vết thương in hằn trên cơ thể Mẹ. Và còn rất nhiều người con đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Những hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhắc nhớ tuổi trẻ phải không ngừng phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước”.
Tại huyện Châu Đức, hình ảnh CCB Phạm Xuân Ninh (Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 33) đã thân thuộc với HS trên địa bàn. Ông là "nhân chứng sống" để các trường, đoàn các cấp mời về kể chuyện lịch sử cho HS, ĐVTN.
Với CCB Phạm Xuân Ninh, việc kể chuyện về những năm tháng kháng chiến gian khổ, hy sinh của các thế hệ cha, anh đi trước cho thế hệ trẻ nghe để hiểu giá trị đích thực của cuộc sống hôm nay vừa là tâm huyết vừa là trách nhiệm, tình cảm của mình. Hiện nay, sức khỏe giảm sút, nhưng khi được mời, ông vẫn cố gắng gặp gỡ, nói chuyện để “truyền lửa” cho thế hệ trẻ.
Tiếp bước cha anh
Tiếp nối truyền thống của thế hệ cha ông, tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục ra sức thi đua, lao động cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, phát triển. Trong hành trình đó, nhiều tấm gương tuổi trẻ trong các lĩnh vực đã xuất hiện.
Việc phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đoàn với CCB các địa phương, tìm ra những nhân chứng sống lịch sử, tổ chức những buổi nói chuyện truyền thống tại địa chỉ đỏ, giao lưu… đã đạt hiệu quả rõ rệt. Hình thức giáo dục không mới nhưng đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, cảm nghĩ của tuổi trẻ, thôi thúc tuổi trẻ sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, gia đình, xã hội, với truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước. |
Chị Nguyễn Thị Yến, Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ đã vinh dự nhận giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Chị chia sẻ: "May mắn sinh ra ở thời bình, dù khiếm khuyết đôi chân nhưng với những hy sinh của cha ông đi trước thì khuyếm khuyết đó của tôi là rất nhỏ bé. Thanh xuân của cha ông là hòa bình rực rỡ, trách nhiệm của người trẻ hôm nay phải giữ gìn, tiếp nối truyền thống đó, cống hiến sức trẻ dựng xây quê hương. Sự ghi nhận của các cấp đoàn, Trung ương Hội khiến tôi luôn vinh dự, tự hào về tuổi trẻ của mình”.
Hàng năm, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn" được tuổi trẻ tỉnh thực hiện. Anh Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Đức cho biết, địa phương có nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh... Trong hành trình gợi nhớ lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, CCB, cựu TNXP là những nhân chứng lịch sử sống động nhất. Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện đã lồng ghép trong những buổi sinh hoạt định kỳ, trong các hoạt động tình nguyện để không cần đi xa, ĐVTN, HS vẫn được học lịch sử ngay tại quê hương mình.
Công tác giáo dục lòng yêu nước trong ĐVTN, đặc biệt là ĐVTN khối HS, SV nhiều năm qua được các cấp đoàn toàn tỉnh đặc biệt chú trọng. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã được tổ chức như: thăm, tặng quà gia đình chính sách; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám bệnh, phát thuốc; dọn vệ sinh nghĩa trang, đài tưởng niệm; sửa nhà cho gia đình chính sách; tổ chức hành trình về nguồn, đến với địa chỉ đỏ... đã giúp các bạn trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng.
Bài, ảnh: MAI NGỌC