HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3/3)

Một chuyến ra trạm nổi biên phòng

Thứ Sáu, 28/02/2025, 17:12 [GMT+7]
In bài này
.

Dù trực trên bông tông (trạm nổi) suốt nhiều tháng với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng những người lính biên phòng vẫn vững vàng trước sóng, gió.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh (Đồn Biên phòng Phước Tỉnh) phất cờ ra hiệu tàu cá  đến kiểm tra giấy tờ.
Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh (Đồn Biên phòng Phước Tỉnh) phất cờ ra hiệu tàu cá đến kiểm tra giấy tờ.

Dập dềnh trên sóng biển

Sáng cuối tháng 2, chúng tôi cùng Thiếu tá Đặng Thanh Bình, Trạm Trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát tàu cá tại khu vực cảng Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất).

Dù tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đã giảm mạnh trong thời gian qua, nhưng cán bộ, chiến sĩ tại trạm vẫn không lơ là trong việc kiểm tra giấy tờ, thủ tục trước khi tàu cá xuất nhập bến. Mỗi ngày, trạm tiếp nhận hàng chục lượt tàu đến làm thủ tục xuất nhập bến, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện theo đúng quy trình, kiên quyết không để tàu "3 không" xuất bến.

Thiếu tá Bình cho biết, đang trong cao điểm chống khai thác IUU nên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường thêm cán bộ và duy trì một chốt kiểm soát tại khu vực gần cầu Cỏ May. Cán bộ, chiến sĩ tại trạm thay phiên đổi điểm trực, bảo đảm khép kín thời gian kiểm soát 24/24. Đây là giải pháp hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm.

Từ bờ ra trạm nổi của Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh chỉ khoảng 100m, nhưng trong điều kiện sóng to, gió lớn, cánh phóng viên chúng tôi, thật sự "ngả mũ" trước cách các chiến sĩ ung dung trên ghe vượt sóng ra trạm.

Sau hành trình lắc lư, sóng dập, sóng dồn, đặt chân lên trạm nổi, chúng tôi tưởng sẽ khá hơn. Nhưng không, trạm cứ lắc lư không ngớt. Với tôi, đó là những phút giây khốn khổ nhất từng trải qua khi đối mặt với sóng biển. Chếnh choáng, xây xẩm, nôn nao đến lộn ruột, mà không tìm được một chỗ êm ả để ngồi thụp xuống, hay nằm vật ra cũng được. Toàn bộ hoạt động sinh hoạt, nghỉ ngơi của cán bộ, chiến sĩ trên trạm nổi đều gói gọn trong vài chục mét vuông. Tất cả cùng lắc lư, trồi lên, hụp xuống.

Thiếu tá Bình vỗ vai chúng tôi cười thông cảm: "Phải đi nhiều thì mới quen được. Anh em ở đây ai cũng đã quen với sóng và phải quen với sóng thì mới đủ sức để làm nhiệm vụ".

Phải đến tận giờ trưa, mọi thứ với tôi mới tạm ổn. Đó cũng là khi bữa trưa đã được các chiến sĩ chuẩn bị tươm tất. Ăn cơm dập dềnh trên biển - lần đầu tôi được trải nghiệm - nhưng đó là một trong vô vàn những bữa trưa gian khổ mà các chiến sĩ đã trải qua.

Bám sát đêm ngày

Về đêm, trạm vẫn duy trì lực lượng tuần tra dọc sông và cảng biển nhằm bảo đảm an ninh khu vực, đề phòng trộm cắp cũng như ngăn chặn các tàu cá có hành vi lén lút ra khơi đánh bắt thủy sản khi chưa đủ điều kiện xuất bến. Thiếu tá Bình nói: "Phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Do đó cán bộ, chiến sĩ tại trạm luôn kiên định, không quản khó khăn".

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Đồn biên phòng Phước Tỉnh cho biết, từ tháng 9/2024 đến nay, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt tại Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh nhằm tăng cường kiểm soát, phòng chống khai thác IUU trên địa bàn quản lý.

Trong giai đoạn cao điểm vừa qua, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 1.500 phương tiện với hơn 15 ngàn lượt thuyền viên. Trong đó, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 18 vụ việc với 19 cá nhân vi phạm lĩnh vực khai thác thủy sản, tổng số tiền xử phạt 116 triệu đồng.

Đồng thời, đơn vị cũng rà soát danh sách, đến nhà của chủ tàu để tuyên truyền ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tại đồn còn tổ chức 12 buổi tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phát tờ rơi về phòng, chống khai thác IUU cho gần 3.000 lượt thuyền viên và tàu cá. Riêng trong tháng 2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, không có trường hợp tàu cá vi phạm trên địa bàn quản lý.

Trong buổi kiểm tra công tác đấu tranh chống khai thác IUU vừa qua tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ngày 18/2 vừa qua, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chống khai thác IUU của đơn vị thời gian qua.
Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung các văn bản của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh chống khai thác IUU; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, đặc biệt là những tàu cá không đầy đủ giấy tờ, trang bị kỹ thuật.

"Suốt 5 tháng triển khai cao điểm, đến nay hầu hết ngư dân, chủ tàu đã chấp hành các quy định về lĩnh vực khai thác thủy sản. Các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoặc lén lút ra khơi đã được ngăn chặn, không còn tái diễn", Thượng tá Nguyễn Văn Phương chia sẻ.

Không chỉ ở Đồn biên phòng Phước Tỉnh, thời gian qua BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn, trạm triển khai nhiều giải pháp về chống khai thác IUU, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện xuất nhập bến; xử lý nghiêm các tàu cá cố tình vi phạm quy định khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá "3 không" xuất bến. Một số chốt trực IUU tại các cửa sông, cửa biển vẫn được duy trì, bảo đảm công tác kiểm soát tàu cá hiệu quả, vì mục tiêu gỡ "thẻ vàng" EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM

;
.