KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH (2/9)

Tự hào những đường cờ Tổ quốc

Thứ Ba, 27/08/2024, 17:08 [GMT+7]
In bài này
.

Hình thành những tuyến đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng đồng bộ, quy củ vừa có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước lại góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đường Phạm Văn Đồng (Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo). Ảnh: BÙI PHƯỢNG
Đường Phạm Văn Đồng (Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo). Ảnh: BÙI PHƯỢNG

Ấn tượng của chúng tôi cũng như nhiều du khách khi đi trên tuyến đường Phạm Văn Đồng dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương (Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo) là những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay hai bên đường. Ở khu di tích lịch sử linh thiêng, sắc màu thiêng liêng của cờ Tổ quốc khiến nhiều người bồi hồi xen lẫn tự hào.

Cùng đi với chúng tôi, bà Bùi Thị Phượng, Trưởng Ban điều hành Khu dân cư số 7 chia sẻ, đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường từ Chợ đêm Côn Đảo dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương hoàn thành vào tháng 7/2023 với kinh phí hơn 28,7 triệu đồng, gồm xây dựng 115 trụ cờ và cờ Tổ quốc. Các trụ cờ được thực hiện một cách quy củ, đồng bộ, đúng quy định là điểm nhấn trên nhiều cung đường.

Bên cạnh đó, Ban điều hành Khu dân cư số 7 còn vận động Nhân dân treo cờ đồng loạt trên các tuyến đường mẫu như: Lê Văn Lương, Hồ Thanh Tòng và khu chung cư công vụ… Tương tự, Chi bộ Khu dân cư số 3 (huyện Côn Đảo) cũng thực hiện đường cờ Tổ quốc ở các tuyến đường: Huỳnh Thúc Kháng, Tạ Uyên. 192 trụ cờ ở hai tuyến đường với kinh phí hơn 61 triệu đồng do đảng viên Chi bộ Khu dân cư số 3 và DN đóng góp.

Tuyến đường cờ tại Khu dân cư số 5 (huyện Côn Đảo) được triển khai ở đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Đức Thuận khoảng 1km gồm 80 trụ cờ với kinh phí 58 triệu đồng do DN và nhân dân ủng hộ.

Bà Nguyễn Thị Chín, du khách TP.Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Côn Đảo, thăm di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương bày tỏ sự xúc động đi dưới những tuyến đường rợp cờ Tổ quốc. Bà nói: “Ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, lòng tôi không khỏi xao xuyến, bồi bồi, càng thêm tự hào và yêu quý hơn Tổ quốc thân yêu của mình”.

Hòa chung không khí tưng bừng hướng tới chào mừng ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, mỗi người dân và du khách khi đến huyện Côn Đảo càng phấn khởi hơn khi chứng kiến những tuyến đường quen thuộc rợp đỏ màu cờ đỏ sao vàng.

Đường cờ Tổ quốc không chỉ tô thắm thêm nét đẹp cho mỗi con đường mà còn  hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, đi qua Quốc lộ 55, đoạn qua xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ) dài gần 2km, chúng ta không khỏi dâng lên cảm xúc tự hào bởi đoạn đường này được trang trí hơn 264 cờ đỏ sao vàng hai bên đường, với chi phí gần 100 triệu đồng do người dân đóng góp.

Còn “Đường cờ-Tổ quốc trong tim tôi” là tên mô hình tuyến đường cờ của Chi bộ ấp Tân Thuận (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyến đường dài 1km với 50 trụ cờ, kinh phí 15 triệu đồng do đảng viên Chi bộ LĐLĐ huyện Đất Đỏ đóng góp cùng nguồn vận động của chi bộ và bà con trong ấp.

Bà Lý Thị Hương, một người dân ở tổ 3 (ấp Tân Thuận, xã Long Tân) bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự ra mắt công trình “Đường cờ-Tổ quốc trong tim tôi” tại nơi mình sinh sống.

Bà cho biết, công trình ngoài ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước còn có tác động tích cực góp phần vào lối sống văn minh, của người dân. Khi cờ Tổ quốc tung bay, người nơi đây càng có ý thức hơn trong việc quét dọn, giữ vệ sinh sạch sẽ đường đi, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

AN NHIÊN

 
;
.