Những ngôi nhà thắm tình quân - dân

Thứ Hai, 11/09/2023, 20:49 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều căn nhà tình nghĩa quân-dân cho hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn đã được LLVT xây tặng, để lại hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Công ty TNHH Đức Việt Thành cắt băng khánh thành “Nhà tình nghĩa quân - dân” tặng gia đình ông Trần Trung Hiệp (ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Công ty TNHH Đức Việt Thành cắt băng khánh thành “Nhà tình nghĩa quân - dân” tặng gia đình ông Trần Trung Hiệp (ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Niềm vui trong căn nhà mới

Những ngày trung tuần tháng 8/2023, khắp nẻo đường của TP. Vũng Tàu, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ, hoa, pano, áp phích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hòa cùng niềm vui ấy có gia đình ông Phan Duy Tâm (thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) vừa được Ban CHQS TP. Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC trao tặng “Nhà tình nghĩa quân-dân”.

Vợ chồng ông Tâm không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống thiếu trước hụt sau, trong khi còn phải lo cho 2 con ăn học. Nhiều năm nay, 4 người trong gia đình phải sống trong căn nhà tạm quây tôn, trời nắng thì nóng, mưa dột khắp nhà. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng ông Tâm vẫn tích cực tham gia lực lượng dự bị động viên và là sĩ quan dự bị của Ban CHQS TP. Vũng Tàu. Trước hoàn cảnh đó, Ban CHQS tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng để xây dựng căn nhà rộng 80m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và công trình phụ.

“Đáp lại sự hỗ trợ, giúp đỡ của LLVT TP. Vũng Tàu, tôi sẽ tích cực hơn nữa trong việc tham gia, huấn luyện để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của một sĩ quan dự bị”, ông Tâm chia sẻ.

Tương tự, giữa tháng 7/2023, gia đình ông Trần Trung Hiệp (ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) không giấu được niềm hạnh phúc khi căn nhà lụp xụp, dột nát bấy lâu nay giờ được thay bằng căn nhà cấp 4 khang trang diện tích 50m2, tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch bông... Tổng chi phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh vận động Công ty TNHH Đức Việt Thành (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình ông Hiệp đóng góp thêm.

Gia đình ông Hiệp thuộc diện khó khăn, vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo, một mình ông Hiệp làm lụng vất vả lo thuốc thang cho vợ và 2 con ăn học. Dù vậy, suốt 23 năm tham gia lực lượng dân quân, ông Hiệp luôn có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

“Giá trị ngôi nhà không thể tính được bằng tiền. Bởi ngoài số tiền được hỗ trợ còn chứa đựng tình cảm giữa quân đội với nhân dân, tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của mọi người dành cho chúng tôi”, ông Hiệp xúc động nói.

Thắm tình quân dân

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, trong chiến tranh, nhân dân đùm bọc, nuôi giấu bộ đội. Trong thời bình, nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống cách mạng cũng là trách nhiệm của quân đội. Do đó, phong trào xây nhà cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo được LLVT tỉnh đẩy mạnh nhằm thể hiện tình cảm sâu nặng, gắn bó giữa quân với dân.

Từ năm 2013 đến nay, LLVT tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm xây tặng 52 “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh cũng chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo gia đình chính sách, người có công, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Không chỉ sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ ngày công khi các gia đình cần hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn ủng hộ nhiều vật dụng sinh hoạt để chia sẻ khó khăn, giúp họ thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

“Đồng hành, gắn bó, đoàn kết, chia sẻ với nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Do đó, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực để xây tặng nhà cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo…, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân giữa vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.