Trải nghiệm cùng chiến sĩ mới

Thứ Năm, 24/02/2022, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 1 tuần về đơn vị huấn luyện, 390 tân binh nhập ngũ năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh đã sớm quen  giờ giấc, kỷ luật và những công việc hàng ngày của người lính, an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với Tổ quốc.

Thiếu úy Nguyễn Khánh Dương (Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 440) chỉnh tác phong chào điều lệnh cho chiến sĩ mới.
Thiếu úy Nguyễn Khánh Dương (Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 440) chỉnh tác phong chào điều lệnh cho chiến sĩ mới.

“3 cùng ” với chiến sĩ mới

5 giờ 15 phút sáng, hồi chuông báo thức vang lên, những gương mặt còn đang ngái ngủ phút chốc như bừng tỉnh, nhanh chóng rời khỏi giường, thực hiện các bài tập thể dục buổi sáng theo quy định của quân đội trước khi trở về phòng gấp nội vụ, vệ sinh cá nhân. Cẩn thận vuốt đi vuốt lại tấm chăn, màn còn thơm mùi vải mới, tân binh Phạm Tấn Cương (quê ở KP. Long Phượng, TT. Long Điền) vui vẻ nói: “Khi còn ở nhà, có khi 12 giờ khuya tôi mới ngủ, 7-8 giờ sáng dậy, chăn mền có gấp cũng qua loa cho gọn lại chứ không cần đẹp. Từ khi nhập ngũ, tôi  quen với việc đi ngủ sớm, dậy đúng giờ và gấp nội vụ gọn gàng”.

Ăn sáng xong, các tân binh trong quân phục chỉnh tề, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, chia thành nhiều nhóm tập điều lệnh đội ngũ. Vừa hoàn thành việc hướng dẫn và làm mẫu động tác cho các chiến sĩ, Thiếu úy Nguyễn Khánh Dương (Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 440) chia sẻ: “Những ngày đầu bỡ ngỡ, động tác lóng ngóng, vụng về, nhưng sau 1 tuần về đơn vị, hầu hết chiến sĩ mới đã bắt đầu quen với nếp sống, giờ giấc và sinh hoạt trong quân đội. Đến nay, ai nấy đều dậy đúng giờ quy định, tập thể dục buổi sáng, học các bài chào điều lệnh, gấp nội vụ, vệ sinh theo hướng dẫn khá tốt”.

Ngoài tập thể dục buổi sáng và hướng dẫn điều lệnh đội ngũ, trong tuần đầu huấn luyện dự khóa, tân binh còn được cấp trên tận tình hướng dẫn, huấn luyện sắp xếp nội vụ, chế độ ngày, tuần; lễ tiết tác phong quân nhân. Ngay cả đi đứng, xưng hô, chuyện trò, ăn uống, ngủ nghỉ, ra vào hội trường, chào cờ... đều phải thực hiện theo lệnh của chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, không chen chúc, đúng tác phong quân đội.

Theo Trung úy Trần Quý Hải, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 440, do mới làm quen với môi trường quân đội, xa gia đình, không ít tân binh còn bỡ ngỡ, ngại tiếp xúc, giao lưu. Vì vậy, mỗi cán bộ đều thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng luyện tập) với các chiến sĩ mới, đồng thời luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Qua đó các tân binh cảm thấy mình như một thành viên trong ngôi nhà chung. “Lần đầu tiên “ép” mình vào khuôn khổ, tâm trạng có nhiều xáo trộn. Song được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của cán bộ, tôi dần thích nghi dần với môi trường hoạt động của đơn vị. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện chiến sĩ mới với kết quả cao nhất”, tân binh Huỳnh Anh Tuấn (Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm) nói.

Bảo đảm tốt đời sống bộ đội

Đến thăm Trung đoàn Minh Đạm vào những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới, chúng tôi không khỏi “ngỡ ngàng” trước cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp” của đơn vị. Hàng cây xanh thẳng tắp tỏa bóng mát; bồn hoa, chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, chăm sóc tỉ mỉ từ những bàn tay khéo léo của bộ đội.

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngàn, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Minh Đạm cho biết, năm 2022, đơn vị được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ huấn luyện 390 chiến sĩ mới cho các đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh. Để làm tốt công tác quản lý, giáo dục, động viên tư tưởng đối với chiến sĩ mới, đơn vị tích cực củng cố cảnh quan môi trường, khuôn viên “sáng, xanh, sạch, đẹp” và xuống giống 100% diện tích đất tăng gia sản xuất với đầy đủ các loại rau, củ, quả. Đồng thời thả hơn 600 con vịt giống, 30 con heo giống và 4 tấn cá giống nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm tốt nhất cho bộ đội trong suốt thời gian huấn luyện. Cuối giờ chiều, Trung đoàn phân công cán bộ hướng dẫn chiến sĩ mới tăng gia sản xuất, tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe hoặc đọc sách báo nhằm với đi nỗi nhớ nhà, yên tâm học tập, rèn luyện.

“Dù chặng đường phía trước còn khó khăn, bỡ ngỡ, song những ngày đầu trong quân ngũ là dấu ấn mãi theo suốt bước quân hành, là hành trang quý báu để các tân binh thêm vững tin, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ. Tin tưởng rằng trong ngày tháng huấn luyện sắp tới, các tân binh sẽ dần trưởng thành hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm mong mỏi của địa phương, gia đình”, Thiếu tá Mã Lê Thành Phương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.