.
KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2013)

Tuổi trẻ hướng về ngày 30 tháng tư lịch sử

Cập nhật: 10:43, 29/04/2013 (GMT+7)

Những ngày cuối tháng tư này, cờ Tổ quốc tung bay khắp các nẻo đường chào mừng sự kiện đặc biệt của dân tộc: Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2013). Cùng với người dân trên mọi miền đất nước, tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có nhiều hoạt động hướng về ngày kỷ niệm này.

5909.zip

Ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Bí thư Chi bộ trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, cán bộ lão thành cách mạng kể về những ngày tháng tư năm 1975 lịch sử.

Buổi lễ kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và tuyên truyền về biển đảo do Đoàn trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chiều 25-4 đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Tại buổi lễ, ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Bí thư Chi bộ Nhà trường, cán bộ lão thành cách mạng đã ôn lại cho tuổi trẻ nhà trường về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam cách đây 38 năm. Theo ông Trần Văn Khánh, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa bàn địch co cụm, cố thủ quyết liệt, làm nơi đứng chân của tàn quân từ các nơi khác đổ về, hòng chạy ra nước ngoài bằng đường thủy. Nhưng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày (từ 17 giờ ngày 26-4 đến 13 giờ ngày 30-4-1975), quân và dân địa phương cùng bộ đội chủ lực đã đập tan mọi kháng cự của địch, giải phóng hoàn toàn Bà Rịa và Vũng Tàu.

Những câu chuyện kể của một người đã từng cầm súng, trải qua những năm tháng gian khổ, chiến đấu để giải phóng đất nước đã giúp cho các sinh viên hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc. Sinh viên Đặng Nguyễn Thiên Ân chia sẻ: “Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, em luôn ghi nhớ công ơn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc. Em sẽ học tập thật tốt để tri ân những người đi trước, đồng thời để có hành trang vào đời, góp phần xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Từ vài ngày nay, cộng đồng mạng đã “nhuộm đỏ” mạng xã hội Facebook bằng việc hưởng ứng lời kêu gọi treo avatar (hình ảnh đại diện) là lá cờ Tổ quốc để chào mừng 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Lời kêu gọi nhấn mạnh: “Lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và lịch sử kiểm chứng trong gần một thế kỷ qua, đó là: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Sắp tới ngày 30-4 - ngày lễ trọng đại của Việt Nam, mọi người cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc bằng cách đặt cờ Tổ quốc làm hình đại diện”. Lời kêu gọi đã được nhiều bạn trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu hào hứng hưởng ứng. Anh Nguyễn Văn Duy (chủ nhân của tài khoản Duy Nguyen) ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết: “Việc treo cờ Tổ quốc trên Facebook không chỉ là trào lưu mà là hành động thiết thực thể hiện tình yêu, một hình thức để kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hành động này chứng minh tuổi trẻ rất quan tâm đến các sự kiện lớn của đất nước”.

Ngoài các chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại địa phương mình, tuổi trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu còn tích cực tham gia hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thể hiện các bài hát “Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… Dù hành động, việc làm lớn hay nhỏ, nhưng với các bạn trẻ, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày 30-4 lịch sử của dân tộc là niềm vinh dự và tự hào.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

.
.
.