Tặng một… đề thi

Chủ Nhật, 23/08/2020, 18:42 [GMT+7]
In bài này
.

- Này, sao ông lại xả rác ra đây!?

- Ô, xo-ri, để tui nhặt lên! Tui lỡ tay chứ không cố ý. 

- Lỡ tay thì thông cảm được. Còn nếu cố tình thì tui sẽ tặng ông câu này để ông nhớ. 

- Câu gì?

- “Như một thứ a xít vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội”. 

- “Mắng” hay lắm! Ông sưu tầm ở đâu ra thế?

- Đề thi đại học khối C cách đây mấy năm. Tui rất tâm đắc với việc lồng ghép những khái niệm đạo đức xã hội vào các đề thi như vậy. Phải nhắc nhở để tuổi trẻ sống có ý thức hơn về trách nhiệm của mình với xã hội; Không thờ ơ với những điều đang diễn ra xung quanh. Nếu không, cuộc đời này sẽ ngày càng có nhiều kẻ vô cảm, nhiều dự án thua lỗ ngàn tỷ. 

- Chí phải, nhưng tui nghĩ đề thi này không chỉ dành cho các thí sinh đại học mà còn dành cho người lớn, nhất là các quan chức. Cũng nên buộc họ trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần trách nhiệm qua những việc làm cụ thể hàng ngày, nếu không muốn tiền thuế của người dân ném qua… cửa sổ. 

- Sao có chuyện tiền thuế của dân đây?

- Ông mới nhắc tới các siêu dự án thua lỗ mà đã quên rồi à. Số nợ do thói làm ăn vô trách nhiệm của chủ các“dự ớn” này lên tới hàng ngàn chục tỷ đồng, đó không phải là tiền thuế của dân thì của ai?

- Ờ, nên tặng “đề thi” ấy cho các công bộc của dân để họ suy ngẫm và làm việc có tinh thần trách nhiệm hơn. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.