- Chào bạn hiền năm mới! Đi du lịch các tỉnh phía Bắc về có gì vui kể nghe chơi?!
- Vui nhất là đi đâu cũng thấy du khách trùm khẩu trang kín mít để đề phòng con virus Corona.
- Phòng ngừa dịch bệnh là phải thế trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và lan nhanh đến nhiều nước trên thế giới. Chứ ai thèm nghe lời thuyết giảng bậy bạ, cái gì mà tụ tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus Corona…
- Một niềm vui nữa là ở nhiều điểm du lịch không có nạn mài dao “chặt chém”, giá cả dịch vụ không nhảy múa như Tết năm rồi.
- Giờ bà con kinh doanh vì thương hiệu, hiểu được rằng giữ chân khách là giữ được… cái nồi cơm, dại gì bà con “chặt chém” để mất cả chì lẫn chài. Ở tỉnh mình trong những ngày Tết, rất đông du khách từ các tỉnh lân cận và người dân địa phương cùng nhau đổ về các khu du lịch để vui chơi và tắm biển, bà con rất có ý thức, không xả rác bừa bãi. Tình trạng trộm cắp, gây mất trật tự, buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách, lấn chiếm lòng lề đường… cũng giảm nhiều.
- Hay quá, tiếng lành đồn xa. Đó cũng là cách làm thương hiệu. Các bác kinh doanh, dù to hay nhỏ đều nên như thế, chuyện chặt chém dịp lễ, Tết chỉ còn là dĩ vãng. Giá cả bớt nhảy múa, du khách thấy thoải mái, rủ nhau đến BR-VT nhiều…
- Nghe mà thấy vui trong bụng. Mong lễ, Tết năm sau cách làm thương hiệu này sẽ tiếp tục được phát huy.
HẢI LĂNG