Hơi đâu nghe lời đồn thổi

Thứ Ba, 18/02/2020, 21:11 [GMT+7]
In bài này
.

Sáu thợ hàn nói với Bảy taxi:

- Tui tính lên mạng mua thẻ đeo diệt virus. Ông có “quá giang” không?

- Thẻ… đeo… gì?

- Thẻ đeo diệt virus. Con COVID-19 mà gặp thẻ đeo này là chạy mất dép. 

- Thẻ gì thần kỳ quá vậy?

- Thẻ đeo do Nhật Bản sản xuất, không thần kỳ sao được. Mấy bữa nay cư dân mạng rủ nhau mua 2 thứ bút và thẻ đeo diệt virus để phòng ngừa dịch COVID-19 cho con cái khi đi học trở lại. 

- Mua rồi thì đeo ở đâu?

- Đeo ở cổ hoặc cài vào quần áo, balô, cặp da đều được. 

Chị Ba chủ quán cười:

- Làm gì có mấy loại bút và thẻ diệt COVID-19 thần kỳ đó. Tui là phụ nữ mà nghe cũng thấy xạo rồi hà. 

 Chú Tư hưu trí thủng thẳng nói:

- Ăn theo dịch do COVID-19 cả thôi. Chớ nên nghe đồn thổi mà rước về ba cái thẻ, bút tào lao. Theo tui biết Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chưa có khuyến cáo về phương pháp phòng bệnh bằng các loại thẻ, bút kia cả. 

Chị Ba can gián:

- Mấy ông nên nghe lời chú Tư. Chớ mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc mà tiền mất, tật mang!

Bảy taxi cười nói:

- Ai tin thì cứ đi mua chứ tui đã có chủ trương rồi. 

- Tui cũng đeo nhưng mà đeo thứ khác, rẻ và hiệu quả hơn mấy cái thẻ Sáu thợ hàn nói nhiều.  

- Ông đeo thứ gì?

- Khẩu trang y tế do trong nước sản xuất chứ thẻ gì. Ngoài ra, tui thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Thế là đủ đối phó với dịch rồi!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.