Chớ "táy máy" làm theo!

Thứ Hai, 17/02/2020, 22:10 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy bữa rày ông đi đâu mà không ra uống cà phê?

- Ở nhà chứ đi đâu. Buồn và tù túng lắm ông ơi!

- Hừm, ai biểu ở nhà chi để rồi than tù túng.

- Bà xã khuyên không nên ra đường thì ở nhà cho nó lành.

- Để “né” con COVID-19 à?

- Ừ, bả nói dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên hạn chế tiếp xúc đám đông.

- Mấy bà vợ luôn đúng và có lý, thôi nghe lời mấy bả cho êm ấm cửa nhà.

- Êm ấm cửa nhà mà tù túng tấm thân này. Hết ngồi lại nằm, hết đi vào thì lại đi ra.

- Thì lên mạng giải trí, đọc tin tức…

- Đó, đó, vấn đề là chỗ đó. Bà xã tui nói trên mạng bây giờ dày đặc bẫy lừa đảo, nhẹ thì hư hại máy tính, mất… cái gì… dữ liệu, nặng thì mất tiền. Tốt nhất không nên đụng vào máy tính, lỡ tay kích bậy một cái là mất hàng chục triệu như chơi.

- Cảnh giác vậy cũng không thừa. Đã có trường hợp kẻ gian lợi dụng tình trạng dịch cúm COVID-19 gửi tin nhắn, email chứa mã độc dẫn đến việc bị mất tiền trong tài khoản rồi.

- Ôi trời!

- Công an Hà Nội vừa phát hiện thông tin việc phát tán mã độc ẩn dưới các tập tài liệu liên quan đến COVID-19, gây hư hại, mất dữ liệu trong máy tính của người dùng.

- Chà, phải làm sao chớ kiểu này nguy quá.

- Cứ làm theo khuyến cáo của ngân hàng, công an, chớ có “táy máy” mở những đường link lạ được đính kèm trong email không quen biết, không truy cập, không cung cấp thông tin ngân hàng điện tử thì kẻ gài mã độc không làm gì ta được.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.