Thánh thần nào mà "chứng"

Thứ Bảy, 18/01/2020, 07:51 [GMT+7]
In bài này
.

- Hồi nãy vào đền ông khấn cầu cái gì mà lâu vậy?

- Mong ước dịp Tết này…

- Tết này làm sao?

- Lễ hội Minh thề - tổ chức vào 14 tháng Giêng hàng năm tại làng Hòa Liễu (TP. Hải Phòng) được mở rộng toàn quốc hoặc nâng cấp thành lễ hội quốc gia. 

- Mong ước thứ hai?

- Khi tiếp nhận lễ vật, lời khấn cầu của những người đi dự lễ khai ấn đền Trần, mong các thánh, các mẫu, chư thần xét duyệt cho thật kỹ lưỡng, công tâm. 

- Ông lo gì mà mong mỏi vậy?

- Chính phủ đang đẩy mạnh việc rà soát, cho về vườn những cán bộ “sáng cắp ô đi tối cắp về”, tui chắc không ít người đi dự lễ khai ấn đền Trần cốt cầu cho cái ghế công chức được yên. Nếu như ai cũng được thánh thần “duyệt” lời cầu xin thì tui e chủ trương tinh giản biên chế khó thành. 

- Hê hê, ông lo xa quá rồi. Sẽ không có chuyện ấy đâu. 

- Ông tin chắc?

- Rất chắc! Thần linh  nào lại đi “chứng” cho những hành vi cướp lộc, biến chốn linh thiêng thành nơi buôn thần bán thánh mà ông lo. 

HẢI LĂNG

 
;
.