Tết, tết, tết,... là hết tết rồi!

Thứ Tư, 29/01/2020, 21:47 [GMT+7]
In bài này
.

- Thôi đừng níu kéo nữa. Trở bộ đi thôi!

- Lẩm bẩm gì đó, bạn hiền?

- À, tui muốn nói Tết đã hết rồi mà nhiều cha mặt mũi bơ phờ vẫn chưa chịu rời chiếu bạc.

- Say Tết vui Xuân đâu chỉ có mấy bác thằng bần.

- Đúng đó. Trong khi những người về quê đón Tết hối hả trở về thành phố, bắt tay vào việc thì nhiều người còn la cà bên tiệc nhậu, hăm hở tiến về các… lễ hội, đền chùa.

- Là vì không khí Tết vẫn còn đâu đó, họ làm việc tà tà rồi ngóng xem lễ này, hội kia chừng nào mở để tham gia.

- Có mấy vị cán bộ công chức mải mê với việc đi xin ấn, cúng sao giải hạn sau khi đến “trình mặt” ở đơn vị.

- Ngẫm lại các chuyên gia nói không sai. Năng suất lao động kém, hiệu quả công việc không cao trong những ngày đầu năm là điều chúng ta thường thấy ở khắp mọi nơi trên đất nước ta.

- Vui thì cũng đã vui rồi, Tết thì cũng đã hết rồi. Tui thấy nên nghiêm túc thực hiện  lời nhắc nhở của người đứng đầu Chính phủ: “Không để tháng Giêng đủng đỉnh ăn chơi”!

- Đúng rồi. Có tích cực “cày” mới có tích lũy, Tết năm sau mới có tiền… chơi tiếp. Chứ hết Tết rồi mà cứ lao vào các “độ” ăn nhậu, đỏ đen, cúng sao giải hạn, xin xăm bói toán… thì làm sao có của ăn của để…

- Vậy tui với ông song ca một bài thật khí thế để “đánh thức” những ai còn say Tết.

- Song ca bài gì?

- Nhạc chế. Hát vầy nè: -Tết, tết, tết,... là hết rồi! Tết, tết, tết,... là hết tết rồi! Bắt tay ngay vào việc thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.