Ông Táo sẽ rất vui

Thứ Sáu, 17/01/2020, 21:37 [GMT+7]
In bài này
.

- Hôm qua ông có thả cá chép để đưa ông Táo về trời báo cáo với Ngọc Hoàng?

- Không! Tui không đốt vàng mã, cũng chẳng mua cá thả sông.

- Tui nhớ nhiều năm trước ngày cúng ông Công, ông Táo, ông thường chạy xe tìm sông, hồ thả cá chép xuống theo phong tục mà ?

- Tui đã thay đổi rồi. Thay vì thả cá chép xuống sông, hồ, tui quay sang chăm chút cho… căn bếp nhà mình. 

- Ủa, từ bao giờ vậy?

- Kể từ khi nhìn thấy nhiều người đứng thả cá chép, đồng thời thả luôn bao ni lông xuống ao hồ, sông suối. 

- Ờ, nhiều người ẩu lắm! Mỗi người thả một túi ni lông, sau ngày ông Công ông Táo nhiều sông, hồ, ao lềnh khênh những rác.

- Đã vậy nhiều người còn thả cả tro hóa vàng xuống sông, hồ nữa. Môi trường bị ô nhiễm, hỏi ông cá chép đường nào mà sống, làm sao chở được ông Táo chầu trời?

- Xem ra việc đốt vàng mã, phóng sinh trong ngày ông Công, ông Táo không còn phù hợp nữa .

- Nhưng cũng còn lâu mới bỏ được tục lệ này. Thôi thì nhắc nhau “thả cá đừng thả túi nilon” đến khi nào người dân thay đổi ý thức, thói quen thì thôi. 

- Nhắc nhau không chưa đủ. Theo tui, quanh các sông, ao, hồ - nơi người dân thường tới thả cá, rải tro đặt thêm thùng rác để hạn chế việc xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

-Ý tốt, nên làm. Khi bà con có ý thức, không thả túi ni lông, tro xuống ao, hồ, sông thì có lẽ Táo quân sẽ  rất vui khi về trời báo cáo tình hình dưới hạ giới trong năm qua.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.