Lời chúc ý nghĩa

Thứ Năm, 02/01/2020, 21:09 [GMT+7]
In bài này
.

- Đã lai rai có người lên tàu, xe về quê đoàn tụ với gia đình sau một năm làm ăn vất vả. 

- Vài hôm nữa tui cũng chào ông, lên đường về quê ăn Tết. 

- Chúc bạn hiền sớm mua được vé, trở lại đi làm đúng ngày giờ, không sa đà vào “tháng giêng là tháng ăn chơi”. 

- Chúc gì nghe mất lửa vậy cha nội. Chưa vui Tết được ngày nào đã bắt người ta đi làm lại rồi?

- Chúc vui vậy cho ông nhớ để qua Tết đi làm đúng lịch, không lai rai “hết mùng”,  bỏ bê công việc. Còn như muốn nghe lời hay ý đẹp thì thiếu gì. Mời ông nghe: Cung chúc tân niên/Sức khỏe vô biên/Thành công liên miên/Hạnh phúc triền miên/Túi luôn đầy tiền…

- Được như thế cõi tiên cũng không bằng…

- Nữa nè: Năm mới Tết đến/Rước hên vào nhà/Quà cáp bao la/Mọi nhà no đủ/Vàng bạc đầy hũ/Gia chủ phát tài/Già trẻ gái trai/Sum vầy hạnh phúc…

- Dừng lại đó đi. Tui không khoái những lời chúc có cánh ấy. Chỉ mong sao năm Canh Tý 2020 tai nạn giao thông giảm mạnh, giá xăng, dầu, điện, nước không nhảy điệu lăm-ba-đa; Cái ác bị đẩy lùi; Đạo đức, giềng mối gia đình, xã hội được giữ gìn.

- Những mong ước ấy cũ rồi, không nên lấy ra… xài lại. 

- Chưa thành hiện thực thì chúc lại vẫn còn ý nghĩa, có sao đâu. Còn trước mắt, ta thành tâm chúc nhau đi tới nơi về tới chốn. 

- Được, chúc vậy rất có ý nghĩa với hàng triệu bà con đang hăm hở lên đường về quê, đón một cái Tết yêu thương, ấm áp bên cạnh gia đình, người thân. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.