Đề phòng củi lửa

Thứ Sáu, 10/01/2020, 21:40 [GMT+7]
In bài này
.

- Cháy! Nổ! Bà con ơi?!

- Hả, cháy nổ ở đâu mà ông la toáng lên vậy?

- Cháy ở nhiều nơi: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Huế....

- Nghe la thất thanh, cứ tưởng nhà ông đang bị bà hỏa viếng.

- Nói vậy mà nghe được à. Nhà ai cháy thì cũng phải la lên cho mọi người tới cứu chứ đâu chỉ nhà tui.

- Phụ nữ là biểu tượng cho sự mềm mại, dịu dàng. Trên thế gian này, phụ nữ bà nào cũng đáng yêu cả…

- Hừm, đang nói chuyện cháy tự dưng lại chuyển đề tài qua phụ nữ, lãng nhách!

- Tui nói chưa hết. Duy chỉ có một bà vô cùng đáng ghét, đó là… bà hỏa.

- À, câu này muôn đời đúng!

- Đã biết bản chất của “bà” này là chuyên chuyên rình mò vào những nơi con người sơ hở và phóng hỏa, thì con người phải đặc biệt cảnh giác.

- Năm 2019, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, làm chết và bị thương hơn 200 người, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Có thấy cảnh chợ, kho xưởng, vựa ve chai ở Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh bị dìm trong biển lửa, mới thấy bà hỏa ngày càng hung tợn.

- Bà hỏa không bao giờ hiền cả. Chỉ có con người là chủ quan, thiếu cảnh giác với “bà ta” thôi. Đang là mùa khô, mọi thứ đều dễ bắt lửa và cháy. Chỉ cần con người một khắc lơ là, sơ hở là bà hỏa ra tay ngay.

- Ừ, nhiều người vẫn còn chủ quan, bất cẩn lắm. Cuối năm “tám” chuyện cháy nổ thêm lần nữa mong bà con mình hết sức đề phòng củi lửa, để có một cái tết bình yên.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.